TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm B

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. (Mc 6, 1-6)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khi nắng chiều buông

Thứ hai - 27/05/2024 22:45 | Tác giả bài viết: Hồng Phúc |   159
Tâm tình cảm tạ Chúa từ nhân Rộng lượng ân ban thắm bội phần Vượt mọi gian nguy đời bão tố Có Ngài đồng hành vững bước chân.
Khi nắng chiều buông
KHI NẮNG CHIỀU BUÔNG

Khi nắng chiều buông dạ vấn vương 
Tâm tư thổn thức vạn niềm thương 
Vượt bao ghềnh thác lòng sông lắng 
Một thoáng bâng khuâng cuối chặng đường.

Thời gian điểm bạc mái đầu xanh 
Quá khứ hằn ghi những bại thành 
Mắt sáng tinh anh giờ lắng đục 
Nụ cười rạng rở đã in vành.  

Tuổi già lẩn thẩn vội vàng đến 
Bóng xế mập mờ kéo thật nhanh 
Dâu bể cuộc đời vui đón nhận 
Hoàng Hôn chợt xuống giấc mơ lành.

Tâm tình cảm tạ Chúa từ nhân 
Rộng lượng ân ban thắm bội phần 
Vượt mọi gian nguy đời bão tố 
Có Ngài đồng hành vững bước chân.

Bóng chiều dần xuống nguyện xin vâng
Theo Mẹ từ bi con dấn thân 
Mến Chúa , yêu người tôn chỉ đạo  
Mai về nguồn cội phúc Thiên Đàng.

Hồng Phúc
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây