TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời tình tự cuối năm 2

Thứ sáu - 29/12/2023 08:04 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   763
*"Gió đưa cây Cải về trời Rau răm ở lại chịu đời đắng cay" Xót xa ngày tháng tìm nhau Bỗng đâu một chốc bể dâu cháy lòng.
Lời tình tự cuối năm 2
Lời tình tự cuối năm 2

Cuối năm đọc lại sổ đời
Riêng tư một chút, nhớ thời xa xăm
Nghiêng nghiêng ngã bóng trăng rằm
Đường khuya lối nhỏ ngổn ngang giăng sầu
Sương đêm nhỏ lệ xám màu
Thương em vội vã qua cầu tử sinh.

Bão đời dập tắt bình minh
Đông qua cửa sổ cắt tình chia đôi
Lệ tràn khúc nhạc chia phôi
Bài thơ dang dở, môi ai nghẹn lời
Cung đàn gãy nhịp tim rơi
Sương sa về đất buông lơi tay người.

Nghe câu lục bát một thời
Xát lòng đau nhức chơi vơi phận người
*"Gió đưa cây Cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"
Xót xa ngày tháng tìm nhau
Bỗng đâu một chốc bể dâu cháy lòng.

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây