TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tạp bút thoáng chia tay

Thứ tư - 27/12/2023 23:48 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   599
Không thức dậy, giấc mơ dài dăng dẳng Chẳng vấn vương chẳng đeo đẳng bụi trần Gánh cuộc đời chị cứ việc trao tay Người ở lại xin vui lòng nhận lấy
Tạp bút thoáng chia tay
Tạp bút thoáng chia tay

(Nhớ ngày này 5 năm trước anh em trong Ban Truyền Thông viếng chị)

Vượt đường xa em tìm về thăm chị
Cõi vĩnh hằng an nghì giấc bình yên
Chị buông tay rũ bỏ hết muộn phiền
Rồi ngủ say một mình trong thinh lặng.

Không thức dậy, giấc mơ dài dăng dẳng
Chẳng vấn vương chẳng đeo đẳng bụi trần
Gánh cuộc đời chị cứ việc trao tay
Người ở lại xin vui lòng nhận lấy.

Bình an nhé, chị ra đi thanh thản
Người ở lại thổn thức khúc chia tay
Lệ tuôn rơi nhưng ước hẹn một ngày
Lại gặp nhau nơi quê trời vĩnh cửu

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây