TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đức Ông Đaminh đã uốn nắn cuộc đời tôi

Thứ hai - 26/05/2025 00:56 | Tác giả bài viết: Lm Jos Hồ Vũ |   1021
Trong thinh lặng của lòng mình, nhìn mẹ hiền nằm thanh thản bình an, nhớ về Đức ông Đa Minh tôi âm thầm một mình dâng Lời tạ ơn Chúa
Đức Ông Đaminh đã uốn nắn cuộc đời tôi

Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm – vị mục tử hiền lành đã uốn nắn cuộc đời tôi

 
Chúa Nhật tuần 06 mùa Phục sinh, nhằm ngày 25 tháng 05 năm 2025, ngày tôi đang ở với gia đình, với thân mẫu, người mẹ kính yêu Maria Nguyên Thị An đã được Chúa gọi về vào lúc 04 giờ sáng thứ bảy ngày 24 tháng 05 năm 2025 thì nhận được tin Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm đã hoàn tất hành trình dương thế vào lúc 9 giờ 15.

Trong thinh lặng của lòng mình, nhìn mẹ hiền nằm thanh thản bình an, nhớ về Đức ông Đa Minh, tôi âm thầm một mình dâng Lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã đưa mẹ tôi về ngày thứ bảy, ngày của Đức Mẹ, đưa Đức ông về ngày Chúa nhật, ngày Chúa Phục sinh, tạ ơn Chúa đã cất cho mẹ và Đức ông  gánh nặng bệnh tật đau đớn.

Ngồi bên mẹ giữa đêm khuya, tôi nhớ về Đức ông, vi mục tử hiền lành, thánh thiện, và có thể nói đã thay đổi cuộc đời làm mục vụ của tôi.

Cuối năm 2013, tôi được sai về làm cha phó cho Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột, lúc ấy, tôi đang là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết , nóng nảy, thẳng ruột ngựa và dễ mất kiên nhẫn.

 Chỉ trong vài tuần  ở với ngài, quan sát cách làm viêc của ngài, tôi đã nhận ra sự tương phản đến lạ lùng giữa “cái tôi” sôi sục của mình và phong thái ung dung, hiền hòa mà vẫn rất dứt khoát của vị cha già. Chính sự tương phản đó khởi đầu cho tiến trình thay đổi  con ngươi và cách làm việc của tôi: tôi lắng nghe nhiều hơn, biết nói nhỏ lại, và học cách đặt trái tim trước cái miệng.

Tôi chỉ ở với ngài hơn 1 năm, dù thời gian đó sức khỏe ngài yếu không trực tiếp điều hành giáo xứ, ngài dường như giao hết mọi việc cho tôi, ngài chỉ đồng tế với tôi mỗi ngày, nhưng ngài lại để lại cho tôi nhiều bài học sâu sắc

    Nhờ được đồng hành với Đức ông, tôi hiểu rằng tính khí chẳng phải thứ “trời cho rồi chịu”,  nhưng nó có thể được Chúa gọt giũa qua gương sáng của người đi trước và có sự nỗ lực của bản thân mình.

Trước lúc tôi đi xứ mới ngài kêu vào phòng nói chuyện hơn 2 tiếng, ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Cha nhanh quá, phản ứng nhanh quá nên dễ sai, dễ nóng……, để thành công trong mục vụ, thì cha hãy biết chậm lại”,

Tôi  đã nghe và cố gắng tập luyện, tuy không được nhiều, nhưng nhờ vậy mà công việc mục vụ của tôi bớt đi những đụng chạm không đáng có.

Một bài học nữa mà tôi tập mãi không được, đó là sự kiên trì trong đời sống đạo đức. Mỗi ngày dù mưa hay nắng, chỉ trừ những ngày đau ốm, đều đặn cứ 21 giờ là ngài ra quỳ thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa.

Mọi công việc ngài làm có vẻ chậm chạp, nhưng lại rất hiệu quả, chỉn chu, tỉ mỉ, ngài cố gắng chu toàn ngay cả những việc nhỏ nhất.

3 bài học tôi học được ở nơi Đức ông trong hơn 1 năm làm cha phó của ngài đó là:

- Hiền hòa là sức mạnh
- Kiên trì cầu nguyện là vũ khí
- Phục vụ từ những điều nhỏ nhất là nền tảng

“Hạt giống phải chịu mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24) .  Đức Ông Đa Minh đã “mục nát” trong sự khiêm nhu suốt 62 năm linh mục để nở hoa yêu thương trong lòng biết bao con người, trong đó có tôi.

Xin cám ơn người cha hiền, vì đã thay đổi cuộc đời con.

Xin cho con luôn cố gắng học ở nơi cha những bài học sâu sắc đó, để mỗi bước chân mục vụ của con luôn phảng phất hương thơm khiêm nhu của cha, Đức ông Đaminh Hà Duy Khâm.

 
Lm Jos Hồ Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây