TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tự tình tháng Năm

Thứ tư - 03/05/2023 23:50 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   339
Tháng Năm ánh sáng của mặt trời chói chang soi tỏa toàn vũ trụ khiến hạt giống nhanh nẩy mầm và phát triển mãnh liệt,

Tự tình tháng Năm

tbd 040523a


Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng Năm, mà nét đặc trưng của tháng Năm theo cảm quan dễ nhìn thấy nhất đó là ánh sáng và những con mưa đầu mùa với sấm chớp đầy trời và gió mạnh.

Tháng Năm ánh sáng của mặt trời chói chang soi tỏa toàn vũ trụ khiến hạt giống nhanh nẩy mầm và phát triển mãnh liệt, có phải bởi thế hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Giáo hội đã đặc biệt dành tháng Năm để hướng về Đức Maria, chính trong sách Diệu ca cũng đã gom góp ánh sáng của toàn vũ trụ để để ca tụng Đức Mẹ: “Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận” (Dc 6, 10).

Để hòa cùng cả vũ trụ hướng về Đức Maria trong tháng Năm nầy, tôi đã tự nhủ lòng mình là hãy hướng về người Mẹ trọn hảo, no đầy ơn Thiên Chúa, người Mẹ của mẫu gương đời sống đức tin trong gia đình, giữa bao nhiêu khó khăn chất chồng, giữa muôn vàn thử thách gian nan hay trong đêm tối của bão bùng chớp bể, Mẹ đã tin và đã sống đức tin một cách trọn ven: như lời của bà Êlidabet nói cùng Đức Mẹ khi Mẹ đến viếng thăm: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45)

Mẹ đã sống đức tin thủa thiếu thời với việc chuyên chăm cầu nguyện, và kể từ ngày Sứ thần truyền tin tới cuộc hành trình Gôngo tha đầy máu và nước mắt,tới giờ phút quặn đau nhìn con hấp hối và táng xác con trong mộ đá, Mẹ đã thể hiện niềm tin tuyệt hảo của mình trong thinh lặng, lắng nghe, chấp nhận, cầu nguyện và suy gẫm.

Trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã kín đáo giúp mọi người tin nhận Chúa, Mẹ đã dạy cho mọi người hãy đến cùng Giê-su, tin vào Giê-su: “Người bảo gì các anh hãy làm theo…” (Ga 2, 5)

Trong tháng Năm nầy, tôi phải cố làm sao mời cho được Đức Maria vào nhà mình, làm Nữ vương cho gia đình để nhờ Mẹ dạy dỗ, hướng dẫn và củng cố đức tin cho mọi người, để từ đó gia đình biết quý trọng từng phút giây của hiện tại, từng phút giây được quây quần bên nhau lần hạt Mân côi, để nhờ tràng hạt Mân côi mà mọi người trong gia đình sẽ thấy được đức tin là một hồng ân vô giá Chúa đã ban tặng nhưng không cho mỗi người, chứ đức tin không phải là một món đồ trang sức của người có đạo và càng không phải là một thói quen có cũng được, không có cũng chẳng sao, từ đó biết quý trọng ơn đức tin của mình đang được thừa hưởng là từ công đức của các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, từ những giọt mồ hôi của các nhà truyền giáo và giòng máu của các Thánh tử đạo đã chảy ra để minh chứng cho đức tin, ý thức và cảm nhận được điều nầy, mọi thành phần trong gia đình với vai trò của mình: Ông bà, cha mẹ, con cái anh chị em sẽ luôn sẵn sàng sống cho đức tin, làm chứng cho đức tin và từng ngày từng giờ sống phát triển đời sống đức tin cả chiều rộng, chiều sâu và chiều dài.

Ước mong biết bao trong tháng Năm nầy là trong xứ đạo của tôi mọi người sẽ sống đức tin trong gia đình, truyền thông và giáo dục đức tin cho con cái, cha mẹ sẽ làm nhân chứng đức tin cho con cái trước khi đến với mọi người chung quanh bằng những giờ kinh tối truyền thống trong gia đình, khuyến khích nhau tích cực tham dự thánh lễ hằng ngày, tham dự các nghi thức phụng vụ có ý thức, có đức tin chứ không hời hợt và thực hiện những việc đạo đức đó như một thói quen cố hữu, không làm sợ thiên hạ cười hoc sợ phiền hà bởi người thân rầy la…

Cố gắng tích cực tham gia vào các hoạt động của Giáo xứ, Giáo họ bằng một tình yêu hiến dâng và tự nguyện, bằng 1 tấm lòng quảng đại, quảng đại trong lời nói, quảng đại với quan hệ vật chất và con người, quảng đại với suy nghĩ và việc làm…

Nguyện xin Đức Maria đến làm Nữ vương tất cả mọi gia đình, để giúp mọi người trưởng thành hơn trong đức tin của mình, giúp nhau tin nhận ra Chúa dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn trung thành và kiên định sống đức tin rồi cùng với Mẹ lên đường sống đức tin bằng bài ca “xin vâng” muôn thủa.

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây