“AI” THẬT TUYỆT VỜI, VÀ SỰ TÁC HẠI CỦA NÓ

Cách đây hơn 30 năm, ở quê tôi nói đến điện thoại không dây, là một điều lạ lẫm, và nói đến gọi điện thấy người trực tiếp lại càng khó tin, ấy thế mà trên thế giới ở các nước tân tiến như Hoa Kỳ, hoặc ở Châu Âu lúc đó là rất bình thường. Qua hơn 30 năm hôm nay ở quê tôi các phương tiện truyền thông, liên lạc như điện thoại thông minh, máy tính, và còn hơn thế nữa đó là “AI” (từ viết tắt của trí thông minh nhân tạo) Đã rất phổ biến, ai ai cũng dùng, cũng biết. thật là một thời đại văn minh.
Chúng ta phải công nhận các phương tiện đó rất hữu hiệu, rất thông minh, giúp cho cuộc sống của mỗi người một cách thiết thực, nhanh chóng từ liên lạc trò chuyện với nhau, cho đến những giải đáp các nhu cầu của cuộc sống hằng ngày. Trẻ em bây giờ có trò chơi trên máy tính, trên điện thoại, cái gì cũng ở trên điện thoại, từ việc tính toán, trao đổi, mua bán, cho đến việc học hành, giải trí, nói cho cùng mọi sự trên điện thoại hay trên máy tính đều có tất tần tật.
Chíếc điện thoại là vật bất ly thân của rất nhiều người, và cũng từ chiếc điện thoại mà mỗi người chúng ta làm được rất nhiều việc. Nhiều lúc nghĩ lại nếu không có chiếc điện thoại thì con người hôm nay sẽ ra sao? Con người hôm nay đã sống cuộc sống phụ thuộc vào chiếc điện thoại, cứ đưa mắt một lượt nhìn ra, trên xe buýt mỗi người đều chăm chú nhìn vào điện thoại, trong công viên mỗi người chăm chú nhìn điện thoại, trên đường cũng nhìn vào điện thoại, khắp nơi hễ có người là có người nhìn chăm chú vào điện thoại. Giờ ăn cũng nhìn điện thoại, giờ nghỉ cũng coi, cũng nghe điện thoại, trẻ con cũng nhìn điện thoại, người lớn cũng nhìn điện thoại. có những trường hợp, mẹ trông con nhỏ mà lo nhìn điện thoại để con ra đường tai nạn thương tâm.
Và trong cuộc sống hôm nay có thêm “AI”. Hễ chúng ta có gì thắc mắc, có gì cần tra cứu, cần hiểu biết, thậm chí cần thiết lập, sáng tác, một chương trình, một bản nhạc, hoặc một bài giảng thuyết, “AI” sẽ giúp chúng ta mọi sự. thật là tuyệt vời!
Do trí thông minh của “AI” mà con người chúng ta hôm nay có một cuộc sống rất là thư thái, nhàn nhã, hễ một chút gì chúng ta cần, thì “AI” sẽ giải quyết giúp chúng ta.
Trẻ em bây giờ nếu cần làm một phép tính, một bài văn cứ nhờ đến “AI” nó sẽ làm giúp, chẳng cần phải suy nghĩ, tính toán. Thời đại học sinh hôm nay có các phương tiện tân tiến như thế cho nên đầu óc các em ít phải suy nghĩ, tính toán.
Con người ngày nay đã phụ thuộc nhiều vào công nghệ, vào máy tính, điện thoại và đặc biệt vào “AI”, khi đã phụ thuộc nhiều sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Học sinh ngày nay đi học không cấn đến tư duy, tính toán, đã có máy tính, đã có “AI”. Giáo viên bây giờ cũng ít phải soạn bài đã có “AI”. Nhà thuyết giảng cũng chẳng cấn soạn bài, đã có “AI”. Mỗi người chúng ta cần điều gì, từ việc nghiên cứu, soạn bài, tính toán, thiết kế, các bài giảng, và những lời cầu nguyện, và còn rất nhiều lãnh vực khác nếu cần đến chỉ cần gõ vào “AI’. “AI” THẬT TUYỆT VỜI!
Cha ông ta có câu “Văn ôn, võ luyện”. Nếu chúng ta không làm việc, không tự tư duy, không tính toán, thì đầu óc chúng ta có lẽ sẽ mất đi sự nhanh nhạy, sự tinh tế, thông minh, và rồi sự thông minh sáng suốt mà chính Thiên Chúa đã ban cho một ngày một mai một. Dù rằng “AI” rất giỏi, rất thông minh, nhưng lại không có trái tim, không biết rung cảm, không biết yêu thương, không biết thờ phượng, kính mến, chiêm niệm. Nó chỉ là một chiếc máy, dù rằng có thể con người đã sản xuất ra Rô bốt biết khóc, biết cười, nhưng đó là những giọt nước mắt, nụ cười không có sự rung cảm thật sự, không có trái tim thì sự rung cảm đó là giả tạo.
Nhà tỷ phú Elon Musk đã dự đoán “AI” sẽ vượt trí tuệ toàn thể nhân loại vào khoảng năm năm tới. Và nguy cơ “AI” sẽ thống trị loài người. Ông ấy đã cảnh báo nhiều lần, rủi ro “AI” sẽ gây hại cho loài người.
Cuộc đời con người khi đã phụ thuộc vào “AI” thì nó thống trị mình là điều hiển nhiên, và rồi con người là công cụ, là sở hữu của “AI”.
“AI” hôm nay cũng đã len lỏi vào cả cuộc sống tâm linh của chúng ta. Khi mà trên mạng Internet có rất nhiều hình thức từ quảng cáo, các bài giảng của các Cha, các vị tôn kính, nhưng thực tế đó chỉ là “AI”. Nếu chúng ta không tỉnh táo biết phân biệt đâu là thật đâu là “AI” thì chúng ta dễ đi lạc hướng. Và rồi chính hôm nay mỗi người chúng ta phải biết lựa chọn, chọn cho mình một hướng đi, đừng để phụ thuộc vào “AI”. Hãy tự tư duy, tự soạn thảo, và hãy cầu nguyện với cả tấm lòng chân thành. Hãy phát huy sự thông minh sáng suốt mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và trong tình yêu thương, rung cảm thật lòng chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tôn vinh kính mến và cầu xin thật sự từ con tim của mỗi người chúng ta.
NVB BÌNH YÊN
Những tin cũ hơn
“AI” thật tuyệt vời, và sự tác hại của nó
Tốt mã giẻ cùi
Nhìn lại Tông huấn “Amoris laetitia”
ĐHY Luis A. G. Tagle -Niên trưởng Hồng y đoàn
Bổ nhiệm Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026
VHTK Trò chơi Từ khóa: TIỆC CƯỚI
Hướng đến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
Tình yêu bị từ chối (Mt 22,1-14)
Mặc lấy Đức Kitô để xứng đáng dự tiệc Nước Trời
Sức riêng không thể
Gạn đục khơi trong
Lắng nghe để Lời Chúa thành sự sống
Biết Để Yêu: Các Ưu Phẩm của Thiên Chúa
Bách niên giai lão
Nhìn lại -Tài liệu đồng hành chuẩn bị Đại Hội
Caritas Giáo xứ Thánh Tâm mừng Bổn mạng
Trở về “LÒNG ĐẤT MẸ”, chờ ngày Phục sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi