ĐAN SĨ LINH MỤC GIOAN LÊ CHÚNG: NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA
Chia sẻ trong Thánh lễ an táng Cha Gioan Lê Chúng, Lm. Stêphanô Huỳnh Quang Sanh - Đan Phụ Thiên An khẳng định: “Nhìn lại cuộc đời của cha cố Gioan, chúng ta có thể áp dụng cho ngài danh hiệu ‘Người của Thiên Chúa’.”
Thật vậy, suốt cả cuộc đời, ngài chỉ tìm kiếm một mình Thiên Chúa. Ngài sinh ngày 16.12.1916 trong một gia đình Phật tử tại Bình Thạnh, Tây Sơn, Bình Định. Năm 1933, lúc 17 tuổi, ngài lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy và bắt đầu cuộc hành trình theo tiếng gọi của Chúa. Ngày 29.08.1942, ngài gia nhập Đan viện Thiên An (Huế). Thiên An lúc bấy giờ mới thành lập (10.06.1940) gồm mấy gian nhà tranh vách đất, cuộc sống khó nghèo cũng không làm ngài nản lòng.
Noi gương Thánh tổ phụ, ngài rất khắt khe với bản thân mình, chọn cho mình đời sống ẩn tu, chiêm niệm, nổi bật là sống tinh thần Bát Phúc mà Chúa Giêsu đã dạy. (Ngài đã tịnh tu một thời gian tại đầm Lăng Cô xứ Huế và nhà biệt lập Thiên Bình).
Ngài khấn lần đầu vào năm 1944, vĩnh khấn ngày 6.4.1947 và thụ phong linh mục năm 1948. Ngài chu toàn tất cả mọi trách vụ được giao phó: phụ trách coi sóc anh em đan sĩ, làm phó Bề trên Thiên An, Bề trên Thiên Hòa trong hoàn cảnh lúc bấy giờ rất khó khăn.
Tuy ngài là người nóng tính nhưng lại rất mực khiêm nhường. Những lần làm mất lòng anh em khi nóng giận, ngài quỳ xuống xin lỗi. Có lần, sau khi la rầy một đan sĩ trong tu viện, ngài quỳ xuống ôm chân người ấy để xin lỗi. Cả hai cùng khóc với nhau, thật cảm động!
Sau năm 1975, ngài cộng tác với cha cố Thadé, Bề trên Đan viện Thiên Bình, tổ chức các khóa tu nghiệp cho các đan sĩ trẻ. Thời gian này, ngài còn soạn thảo và dịch thuật nhiều tác phẩm giá trị nhằm truyền thụ nếp sống đan tu và đào tạo lớp kế thừa.
Về sau nay, khi bị mù, ngài vẫn nêu gương sáng trong công việc lao động như cưa củi, lột đậu… Ngài còn là tấm gương về lòng yêu mến Thánh Thể, yêu mến Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện với Chúa mọi lúc, mọi nơi và không bao giờ xa rời chuỗi Mân Côi.
Di sản ngài để lại không phải là của cải, mà ngài để lại chính cuộc đời ngài – Cuộc đời Người Của Thiên Chúa.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên. (Tv 23)

Xin mời xem hình ảnh những ngày cuối đời của Cha Gioan Lê Chúng TẠI ĐÂY
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Mùng Hai Tết
CN1MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Người ngoại đạo có được xức tro ngày Lễ Tro?
GX Châu Sơn: Thánh Lễ Mồng Ba Tết Bính Ngọ
Nhỏ lại để lớn lên trong ân sủng
GX Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng Ba Tết Bính Ngọ
Gx. Duy Hòa: Thánh hóa công ăn việc làm
VHTK Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Ngày 22 tháng 2
VHTK T. PHÊRÔ ĐAMIANÔ, Gm tiến sĩ Ngày 20 tháng 2
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay A
VHTK Mê Cung CN 1 MC A
Thiếu Nhi VHTK - CN1MCA - Hình tô màu
VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay A
Thánh lễ Mùng 3 Tết tại Gx. Phúc Lộc
Giáo xứ Vinh Phước: Mừng Xuân Bính Ngọ
GX Kim Mai: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
GX Dũng Lạc: Thánh lễ Minh niên Bính Ngọ
Giáo xứ Thánh Linh: Thánh lễ Mùng 2 Tết
Giáo xư Thổ Hoàng: Thánh lễ tại Nghĩa trang
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi