TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chạm vào Chúa bằng lòng tin

Thứ bảy - 04/07/2026 08:56 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   119
Sứ điệp Tin Mừng thật rõ ràng: ai đến với Chúa bằng lòng tin chân thành sẽ không bao giờ phải thất vọng. Chỉ cần "chạm" đến Chúa với tất cả lòng cậy trông, Người sẽ chạm đến cuộc đời chúng ta bằng tình yêu và quyền năng của Người.
Chạm vào Chúa bằng lòng tin
 
CHẠM VÀO CHÚA BẰNG LÒNG TIN
 
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay (Mt 9, 18-26) đặt chúng ta trước hai bức tranh đầy bi kịch của kiếp nhân sinh: Cái chết và Bệnh tật.

Tin Mừng kể lại hai phép lạ nối tiếp nhau: người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành và cô con gái của vị thủ lãnh được cho sống lại. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm: cả hai đều đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu.

Người phụ nữ đã mang căn bệnh suốt mười hai năm, đã chạy chữa khắp nơi mà vẫn tuyệt vọng. Theo luật Do Thái, bà còn bị xem là ô uế, bị loại khỏi đời sống cộng đoàn. Thế nhưng, bà không đầu hàng số phận. Với lòng khiêm nhường và niềm tín thác mãnh liệt, bà len qua đám đông chỉ để chạm vào gấu áo Chúa. Chỉ một cái chạm đầy đức tin đã đem lại cho bà sức khỏe, bình an và phẩm giá. Chúa không chỉ chữa lành thân xác mà còn ân cần gọi bà là "con", trả bà về với cộng đoàn và khẳng định: "Lòng tin của con đã cứu chữa con."

Vị thủ lãnh cũng biểu lộ một đức tin thật phi thường. Dù con gái đã chết, ông vẫn tin rằng chỉ cần Chúa đến đặt tay trên em thì em sẽ sống lại. Trong khi đám đông chế giễu, Chúa Giêsu vẫn cầm tay em và em liền chỗi dậy. Đối với Chúa, ngay cả sự chết cũng không phải là dấu chấm hết, vì Người là nguồn sự sống và là Đấng làm cho con người được sống.

Sứ điệp Tin Mừng thật rõ ràng: ai đến với Chúa bằng lòng tin chân thành sẽ không bao giờ phải thất vọng. Chỉ cần "chạm" đến Chúa với tất cả lòng cậy trông, Người sẽ chạm đến cuộc đời chúng ta bằng tình yêu và quyền năng của Người.

Ngày nay, chúng ta vẫn có thể chạm đến Chúa qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua cầu nguyện và qua những người anh chị em chung quanh. Điều đáng sợ không phải là không được ở gần Chúa, nhưng là ở rất gần mà chỉ chạm vào Người theo thói quen, không có lòng tin và tình yêu.

Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin sống động như người phụ nữ băng huyết và vị thủ lãnh năm xưa: biết vượt qua mọi ngăn trở để đến với Chúa, tín thác nơi Người trong mọi hoàn cảnh, và để mỗi lần gặp gỡ Chúa đều trở thành một cuộc gặp gỡ đổi mới, chữa lành và đem lại sự sống. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây