TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 24 TN-C -Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa đi tìm con

Thứ sáu - 12/09/2025 22:01 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   36
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã không ngừng tìm con, ngay cả khi con xa Chúa.
C24Vs
C24Vs

Chúa đi tìm con

 

Trong cuộc sống, có lúc con thấy mình như con chiên lạc, lạc giữa những chọn lựa sai lầm, lạc trong đam mê, yếu đuối và cả những thất vọng chán chường. Con đã lạc đường!


Giữa bóng tối ấy, con tưởng mình bị bỏ rơi, nhưng Chúa kiên nhẫn đi tìm con như ai đã từng tìm con chiên lạc, tìm đồng xu bị đánh rơi.

Người không bỏ con, dù con chỉ là “một” trong muôn vàn, vì đối với Chúa, con là duy nhất, là vô giá. Chúa để lại 99 con chiên khác an toàn, để đi tìm cho kỳ được con chiên hư mất. Hình ảnh đó làm con ngỡ ngàng và nhận ra: tình yêu Thiên Chúa không tính toán, không so đo, chỉ một ước muốn duy nhất: tìm lại và đưa con về trong vòng tay Người.

Khi tìm được chiên lạc, người mục tử không trách móc, không đánh đòn, mà vác chiên trên vai, đưa về với niềm vui. Cũng vậy, Chúa không lên án con vì quá khứ, nhưng tha thứ, chữa lành và vui mừng vì con trở về. Chúa đã quên tội của con và ban lại cho con những hồng ân đã đánh mất.

Chúa mong con khi trở về, chính con cũng được mời gọi trở nên “mục tử” cho anh chị em mình, biết sống với anh chị em mình với lòng thương xót của Chúa, không xét đoán, nhưng bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng, cảm thông.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã không ngừng tìm con, ngay cả khi con xa Chúa. Xin cho con biết nghe tiếng Chúa gọi, trở về trong vòng tay yêu thương. Và xin cho con học lấy tấm lòng mục tử của Chúa, để biết tìm và đưa anh chị em con trở về trong bình an.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây