TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 14 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ tư - 02/07/2025 03:11 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   74
CN 14 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca Lc 10, 1-12.17-20
CN 14 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN 14 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca Lc 10, 1-12.17-20

Chào các em,

Hôm nay, Chúa Nhật thứ 14 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về trách nhiệm truyền giáo của mọi người tín hữu.

Truyền giáo không chỉ dành cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ nhưng cho tất cả mọi người đã nhận lãnh bí tích Rửa tội.

Bài Tin mừng cho ta thấy Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi loan báo Tin mừng. 72 môn đệ là một đám đông những người theo Chúa, tin Chúa. Không như 12 tông đồ có tên tuổi rõ ràng. “Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.” (Lc 10, 1). Chúa muốn tất cả mọi người truyền giáo.

Người tín hữu tham gia truyền giáo thế nào?

Bước đầu tiên chúng ta hãy cầu nguyện như Chúa dạy: “Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2). Như lời Chúa Giêsu dạy ‘lúa đã chín đầy đồng’, hãy mau gặt về, nếu không sẽ hư hỏng. Dân số Việt nam tính tới hôm nay khoảng 102 triệu người (6.2025). Người tín hữu Công giáo Việt nam khoảng 7 triệu người. Có nghĩa là trên 100 người mới có 7 người tin Chúa. Còn trên 90 người chưa tin, đang tìm kiếm Chúa, đang mở rộng lòng để đón Chúa. Chúng ta hãy mau mắn loan báo Tin mừng để mọi người được nhận biết Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều, vì đó là nền tảng của việc truyền giáo. Như thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, chỉ ở trong 4 bức tường Dòng Kín, nhưng nhờ lời cầu nguyện, Thánh nữ đã đem được nhiều linh hồn về với Chúa không kém thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, người suốt đời bôn ba khắp nơi để loan báo Lời Chúa. Thánh nữ còn được tôn phong làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

Khi đi truyền giáo, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy: “ Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10, 3-4). Một lòng tin tưởng và phó thác. Đừng cậy dựa vào sức mình. Đừng cậy dựa vào những phương tiện, vật chất. Hãy biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Chính Chúa sẽ làm cho công cuộc truyền giáo có kết quả.

Các môn đệ được sai đi với lời đầu tiên là gì?

Bình an cho nhà này!” (Lc 10, 5). Truyền giáo là đem bình an đến cho mọi người. Niềm bình an của Chúa. Niềm bình an đến từ thái độ quên minh, sống chan hòa với tha nhân. Niềm bình an đến từ sự hiệp thông, sự cho đi. Niềm bình an vì được làm con cái Chúa, được sống dưới ánh mắt yêu thương của Chúa.

Cuối cùng đó là niềm vui. Niềm vui của các môn đệ:Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc 10, 17). Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 20).

Các em thân mến,

Một buổi tối nọ, thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, khi mới 12 tuổi, đang ngồi cùng với cha già, ngài đã chỉ cho cha thấy tên Tê-rê-xa của mình được ghi trên trời. Thánh nhân cũng muốn mọi người được cứu độ và tên mỗi người được khắc ghi trên trời. Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nói về thánh nữ Tê-rê-xa: “Tôi muốn long trọng loan tin về việc tôn phong tiến sĩ tại Roma ngày 19.10.1997 vì sứ điệp của thánh nữ Tê-rê-xa, vị thánh trẻ trong thời đại chúng ta, đặc biệt thích hợp với giới trẻ các con. Nơi trường Phúc Âm, thánh nữ mở cho các con sự trưởng thành Kitô giáo. Thánh nữ mời gọi các con hãy có lòng quảng đại vô biên; thánh nữ mời gọi các con ở lại trong tấm lòng Giáo Hội như những môn đệ và chứng nhân trung thành của tình Yêu Chúa Kitô”. (1)

Thánh nữ Tê-rê-xa nói:“Làm việc nhỏ với tình yêu lớn; làm những việc tầm thường với lòng mến phi thường”

Các em thân mến,

Xưa Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng. Hôm nay Ngài cũng sai chúng ta loan báo tin vui cho anh chị em chung quanh. Chúng ta có làm được không?
Trước hết hãy cầu nguyện. Đến nhà thờ, tham dự Thánh Lễ, dâng những lời kinh nguyện cầu cho công cuộc truyền giáo. Thứ đến, chúng ta mang bình an và niềm vui đến cho anh chị em chung quanh bằng việc thăm hỏi, giúp đỡ, chia sẻ những gì có thể với mọi người. Rồi niềm vui sẽ đến và tên của chúng ta sẽ được ghi trên trời như lời Chúa Giê-su đã hứa. Anh em “hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 20).

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
1.(https://giaophannhatrang.org/vi/news/Phung-Vu-343/01-10-thu-sau-thanh-teresa-hai-dong-giesu-trinh-nu-tien-si-hoi-thanh-bon-mang-cac-xu-truyen-giao-22429.html#)




 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây