CN 29 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca 18, 1-8
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su kể dụ ngôn về vị thẩm phán bất công và bà góa kiên trì để dạy cho chúng ta bài học cốt yếu và đầy hy vọng: phải kiên trì cầu nguyện và đừng sơn lòng nản chí.
“Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.” (Lc 18, 2-3) Thánh sử Lu-ca giới thiệu cho chúng ta 2 nhân vật: ông thẩm phán và bà góa, đặc biệt vị thế của họ trong thời Chúa Giêsu.
Theo Luật Mô-sê, quan tòa hay thẩm phán là người được giao nhiệm vụ phân xử các tranh chấp, giữ gìn công lý. Tuy nhiên, nhiều thẩm phán thời đó bị coi là tham nhũng, chỉ quan tâm đến tiền hối lộ hoặc thế lực chính trị hay đến những lợi ích của mình mà không thực thi công lý. Trong Kinh Thánh, những quan tòa ‘bất chính’ thường bị các ngôn sứ tố cáo vì họ chèn ép người nghèo, mồ côi và góa phụ (x. Is 1,23; Am 5,12).
Các bà góa, cùng với người ngoại kiều và trẻ nhỏ là những người yếu thế, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội Do thái thời Chúa Giê-su. Khi chồng chết, người phụ nữ mất đi nguồn tài chính và người bảo vệ. Theo luật thừa kế được kể trong sách Dân số (Ds 27,9-11), các bà góa thường không được gia sản chồng để lại khiến họ rơi vào tình cảnh túng quẫn. Thường họ phải được nâng đỡ, nhưng lại hay bị chèn ép. Chính Chúa Giê-su từng lên án các kinh sư, những người có kiến thức và thế lực, lại “nuốt hết tài sản của các bà góa” (Mc 12,40; Lc 20,47).
Đối lập với sự bất công của con người, Thánh Kinh nhấn mạnh nhiều lần rằng “Thiên Chúa là Đấng bênh vực kẻ mồ côi, góa bụa”.
“Đức Chúa là Cha của kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực người góa bụa” (Tv 68,6), hay “Các ngươi chớ áp bức góa phụ và mồ côi.” (Xh 22,21-23). Ngôn sứ I-sai-a, Giê-rê-mi-a, và các Thánh vịnh đều nhắc: ai làm hại góa phụ thì sẽ bị Thiên Chúa luận phạt.
Trong Tân Ước, chính Đức Giê-su cũng ca ngợi bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền nhỏ trong Đền Thờ (Mc 12,41-44), như hình ảnh đức tin khiêm tốn nhưng trọn vẹn, hay còn dùng chính bà góa bị chèn ép trong dụ ngôn hôm nay để làm gương cho sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn lắng nghe và bênh vực những tiếng kêu than của người cô thế cô thân (Tv 146,9; Hc 35,14).
Trở lại bài Tin mừng, vị thẩm phán lạnh lùng, vô tâm chỉ hành đông vì lợi ích của mình, nhưng trước sự kiên trì bền bỉ của bà góa, ông đã phải phân xử cho bà. “Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’” (Lc 18, 4-5).
Các em thân mến,
Qua dụ ngôn vị thẩm phán bất chính và bà góa này, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải biết cầu nguyện liên lỉ và bền bỉ trước những nghịch cảnh trong cuộc đời. Bởi vì cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với với Thiên Chúa, là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, là nơi con người đi vào mối tương quan sống động với Đấng tạo Hóa, Đấng đã yêu thương và mời gọi chúng ta. Hay như Thánh Tê-rê-xa A-vil-a nói: “Cầu nguyện, theo tôi, chỉ là một cuộc chuyện trò thân hữu, là thường xuyên tiếp xúc với Đấng mà ta biết chắc là Người yêu mến ta.” Hoặc như thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su nói: “Vì không thể đọc hết các kinh, tôi làm như mấy đứa nhỏ không biết đọc sách: chỉ nói đơn sơ với Chúa những điều tôi muốn nói, và luôn luôn Chúa hiểu tôi. Đối với tôi, cầu nguyện là một cái gì đơn sơ hướng lên trời, là một sự nhắc lòng lên với Chúa, là một tiếng kêu biết ơn và đầy lòng yêu mến lúc gặp thử thách cũng như được vui thỏa. Tóm lại, cầu nguyện là một cái gì cao cả, siêu nhiên, làm cho tâm hồn mở ra và kết hợp với Chúa.”
Các em thân mến,
Chúa nhật 29 hôm nay cũng là Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, bài Tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta điều gì?
Truyền giáo là ơn gọi của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Truyền giáo là làm chứng cho Chúa Ki-tô trong môi trường sống của mình. Trong vai trò là thiếu nhi, chúng ta làm được gì?
- Hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo được phát triển. Cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều nhà truyền giáo để làm cho nhiều người được biết Chúa, được hưởng ơn cứu độ của Chúa.
- Chúng ta hãy là những nhà truyền giáo trong môi trường sống của mình:
. ở gia đình: biết vâng lời, giúp đỡ cha mẹ và yêu thương anh chị em mình…
. ở trường học: không gian dối, không ghen tị và giúp đỡ bạn bè…
. ở giáo xứ: chuyên chăm học hỏi giáo lý, siêng năng cầu nguyện, sốt sắng tham dự Thánh Lễ…
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng