Con Người bị treo lên
“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao” (Ga 8, 28)
Chúa Giêsu Người đang nói đến cái chết của chính mình trên thập giá. Chúa biết rõ những gì đang chờ phía trước, nhưng vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ. Đầy lòng tín thác vì Người đến để chu toàn theo Thánh Ý Chúa Cha.
Chúa Giêsu không làm gì theo ý riêng mình. Người luôn sống gắn bó với Chúa Cha, luôn làm những điều đẹp lòng Cha. Người sống như một người con biết vâng phục và tin tưởng hoàn toàn. Trong một thế giới mà ai cũng muốn làm theo ý mình, thì Chúa Giêsu minh chứng cho chúng ta biết rằng “Vâng phục Thánh Ý Cha mọi đàng” là để tái lập lại sự bất tuân phục của tội Adam dẫn đến sự chết. Chúa Giêsu vâng phục bằng lòng chịu chết để mang lại sự sống.
Nhiều lúc, ta cũng “bị đưa lên cao”. Không theo nghĩa đen, mà là trải qua những khó khăn, thử thách, những lúc bị hiểu lầm, đau khổ hay mất mát. Nhưng chính trong những lúc ấy, nếu ta biết nhìn lên Chúa, ta sẽ thấy được tình yêu và sự hiện diện âm thầm của Chúa trong cuộc đời mình. Sống gắn bó với Chúa, vững tin rằng mình không cô đơn, dù khó khăn, dù bị hiểu lầm, bị ném đá, Chúa vẫn ở đó với ta. Chúa bênh đỡ ta và minh chứng cho ta là “người con đẹp lòng Chúa mọi đàng”.
“Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều người tin vào Người” (Ga 8 30). Không cần phép lạ, chỉ cần lời chân thành và đời sống chứng tá, Chúa Giêsu đã chạm đến trái tim người khác. Và hôm nay, Chúa cũng vẫn đang nói với mỗi chúng ta – nhẹ nhàng, âm thầm – trong Lời Chúa, trong thánh lễ, trong cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống như Chúa. Không theo ý riêng mình, mà luôn tìm làm theo ý Chúa. Khi con gặp khó khăn, xin cho con nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ con một mình. Và xin cho đời sống con cũng trở thành một lời chứng cho tình yêu của Chúa giữa thế gian này. Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văm Gẫm, giáo dân, ngày 11.5
VHTK Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, Lm, ngày 09.5
VHTK TH Philipphê & Giacôbê Tông Đồ Ngày 3.5
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.
Giáo xứ Hòa Nam: Thánh Lễ Lên Đường
Giáo Xứ Kim Mai Khai Mạc Tháng Hoa
Yêu mến là thực hành
Tìm hiểu về thánh nhạc trong nhà thờ
Gx Thổ Hoàng: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi