Còn ngươi, hỡi Capharnaum…
Có lẽ trong Tin Mừng, ít có đoạn nào Chúa Giêsu tỏ ra nghiêm khắc như hôm nay. Câu nói ấy không đơn thuần là lời quở trách, mà là một lời đau lòng của Thiên Chúa trước sự thờ ơ của những tâm hồn từng được yêu thương, từng được chạm đến bằng biết bao phép lạ, nhưng vẫn không mở lòng đáp lại.
Chúa Giêsu đã đi qua những thành đô như Capharnaum, Betsaida, Khôrazin… Ở đó, Người không ngừng rao giảng, chữa lành, trừ quỷ, làm cho kẻ chết sống lại. Không phải là sự sám hối hay niềm tin, mà là thái độ dửng dưng, lãnh đạm, thậm chí chống đối. Tại sao?
Người ta nhìn phép lạ như một điều kỳ lạ để xem, chứ không phải một tiếng gọi để hoán cải. Phép lạ trở thành một thứ hàng hóa tôn giáo, nơi người ta đến để xin ơn, nhưng không còn tha thiết sống theo thánh ý.
Phép lạ cũng không phải là nơi "chạy thầy chạy thuốc, vái lạy bốn phương" như một thành ngữ Việt Nam, thường được dùng để mô tả tình trạng bi đát, khi người ta phải tìm đủ mọi cách để chữa bệnh hoặc giải quyết một vấn đề nào đó, nhưng vẫn không hiệu quả. Có khi lại trở thành nơi con người mua bán thần thánh – trao đi, có lại – như một kiểu tín ngưỡng vay mượn.
Không có đức tin, phép lạ cũng trở nên vô ích. Không có lòng khiêm tốn và hoán cải, phép lạ dù có xảy ra cũng chỉ là một hiện tượng chóng qua.
Chúng ta có thể trách Capharnaum, nhưng hãy nhìn lại chính mình. Phải chăng nơi mỗi người chúng ta cũng có một "Capharnaum nhỏ", nơi từng chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng lòng vẫn chưa thực sự đổi thay?
Bao lần chúng ta được Thiên Chúa cứu giúp, đỡ nâng, an ủi. Bao biến cố tưởng chừng bất hạnh lại trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp hơn. Bao lần ta cầu nguyện và Chúa âm thầm trả lời. Nhưng sau đó thì sao? Ta vẫn sống như chưa từng gặp Chúa. Ta tiếp tục chọn con đường riêng, không vâng theo ánh sáng Lời Ngài. Ta chạy đến với Chúa khi cần, rồi rời bỏ Người khi đã tạm yên.
Lạy Chúa Giêsu,
Con từng xin Chúa nhiều điều, nhưng lại không xin ơn hoán cải.
Con từng mong Chúa làm phép lạ – nhưng lại không để phép lạ tình yêu Ngài biến đổi đời con. Xin cho con nhận ra những điều âm thầm Chúa đang làm mỗi ngày, để trái tim được đổi thay mỗi ngày, bước theo Chúa với tất cả niềm tin yêu.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI -NGÀY 5 BÁT NHẬT GS
Ác mộng của nhân loại
Đêm Canh Thức Giáng Sinh tại Lạng Sơn
VHTK Mê Cung Lễ Thánh Gia Thất
Thiếu Nhi VHTK Lễ Thánh Gia Thất
VHTK Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, ngày 28.12
VHTK Thánh Gioan Tông Đồ, ngày 27.12
VHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo Mátthêu 1,1-17
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh A
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT
Triển lãm quốc tế "100 Hang đá Giáng sinh"
Thánh Lễ Giáng Sinh tại đền thờ thánh Phêrô
Sứ điệp Giáng Sinh của ĐTC
Bảo Vệ Gia Đình Giữa Những Thử Thách
Ký ức của tình yêu
Thánh Stephano, Chứng Nhân Bình An
Giáo họ Trinh Vương – Mừng Chúa Giáng Sinh
Thiếu nhi Vinh Hương mừng Bổn mạng
Đài Đức Mẹ Thánh Linh: Lễ Giáng Sinh 2025
Giáo xứ Vinh Quang: Canh thức Giáng Sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi