TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cuộc đời là một chuyến tàu

Thứ bảy - 22/02/2025 02:31 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   27
Hãy sống hết mình, yêu thương chân thành, nhưng cũng hãy học cách chấp nhận khi một ai đó chọn rời đi.
Cuộc đời là một chuyến tàu
 Vài lời ngày 22 tháng 2CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN TÀU –

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐI CÙNG TA ĐẾN CUỐI HÀNH TRÌNH


Cuộc đời này chẳng khác gì một chuyến tàu dài, nơi mỗi người đều có một hành trình riêng, một điểm lên và một điểm xuống. Có những người bước vào cuộc đời ta, đồng hành một đoạn đường, rồi rời đi khi đến ga của họ. Không ai có thể đi cùng ta mãi mãi, và ta cũng không thể giữ ai đó bên cạnh khi họ đã chọn một con đường khác. Khi bạn đã cố gắng hết sức để giữ một người nhưng họ vẫn rời xa, hãy học cách dừng lại, buông tay và để họ đi.

Chúng ta thường nghĩ rằng một mối quan hệ, một tình bạn hay một tình yêu có thể kéo dài mãi mãi nếu ta đủ cố gắng, nếu ta đủ chân thành. Nhưng sự thật là, không phải ai cũng được định sẵn để ở lại bên ta suốt đời. Có những người đến để dạy ta một bài học, để mang lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, rồi ra đi khi vai trò của họ trong cuộc đời ta đã kết thúc. Việc của ta không phải là níu kéo, mà là trân trọng quãng thời gian đã có, và tiếp tục hành trình của chính mình.

Có những mối quan hệ tan vỡ không phải vì ta chưa đủ tốt, mà đơn giản vì ta và họ không còn chung một con đường. Cố giữ một người không còn muốn ở lại chỉ khiến ta thêm đau khổ, chỉ khiến hành trình của ta nặng nề hơn. Sự trưởng thành không nằm ở việc giữ tất cả mọi thứ bên mình, mà nằm ở việc hiểu khi nào nên buông bỏ, khi nào nên để dòng đời tự nhiên đưa ta đến những điều tốt đẹp hơn.

Nếu ai đó chọn rời đi, đừng vội trách họ, cũng đừng trách mình. Hãy tin rằng, những người thực sự thuộc về ta sẽ luôn tìm cách ở lại. Những ai không thể đi cùng ta đến cuối hành trình, có lẽ họ chỉ là một phần của câu chuyện, không phải toàn bộ cuộc đời ta. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do, mỗi sự chia ly đều có bài học. Thay vì đau buồn vì những gì đã mất, hãy nhìn về phía trước, vì con tàu cuộc đời vẫn tiếp tục lăn bánh, và những người xứng đáng sẽ bước vào cuộc đời ta vào đúng thời điểm.

Hãy sống hết mình, yêu thương chân thành, nhưng cũng hãy học cách chấp nhận khi một ai đó chọn rời đi. Không có ai ở lại mãi mãi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đơn độc. Chỉ cần ta vẫn tiếp tục hành trình, vẫn mở lòng với những điều tốt đẹp phía trước, ta sẽ luôn tìm thấy những người đồng hành thực sự – những người sẽ ở bên ta không vì bất kỳ lý do gì, mà chỉ vì họ thật sự muốn cùng ta đi đến cuối con đường.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

BIẾT THẾ ĐỪNG GẶP…
NHƯNG CUỘC ĐỜI VỐN KHÔNG CÓ HAI CHỮ “BIẾT TRƯỚC”


 

 

Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp một vài người mà đến khi nhìn lại, ta chỉ biết thở dài và tự nhủ: “Biết thế đừng gặp!”

Họ có thể là một người bạn từng thân thiết, một người yêu từng khiến tim ta rung động, một người đồng hành ta từng đặt niềm tin, hay thậm chí một ai đó chỉ lướt qua đời ta trong chốc lát nhưng để lại những vết xước không thể xóa nhòa.

Những con người đó, thoạt đầu có thể mang đến cho ta niềm vui, sự hào hứng, hoặc hy vọng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ta nhận ra rằng sự hiện diện của họ chỉ mang đến tổn thương, thất vọng, mất mát, thậm chí là đổ vỡ. Họ có thể đã dối lừa, phản bội, lợi dụng hoặc chỉ đơn giản là đã không còn đi cùng một hướng với ta. Và thế là, ta cay đắng nghĩ rằng, giá như ngày ấy không gặp, giá như chưa từng quen, giá như có thể quay ngược thời gian…

Nhưng cuộc đời này vốn dĩ không có hai chữ “biết trước”.

Ta không thể đoán được ai sẽ là người khiến mình hạnh phúc lâu dài, ai sẽ là kẻ để lại những vết thương trong tim. Nếu có thể biết trước ai là người thật lòng, ai là người giả dối, ai sẽ đến để yêu thương, ai sẽ đến để làm ta tổn thương, thì cuộc đời đã quá dễ dàng. Nhưng nếu cuộc sống như thế, liệu ta có còn trưởng thành?

Bởi vì, đôi khi những cuộc gặp gỡ sai lầm lại chính là điều cần thiết để ta học được những bài học quan trọng nhất trong đời.

Có những người bước vào đời ta như một cơn gió nhẹ, nhưng khi rời đi, họ để lại một cơn bão lòng.

Có những người ta từng coi là tri kỷ, nhưng rồi một ngày nhận ra họ chỉ là người dưng từng thân.

Có những người ta đã đặt trọn niềm tin, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội.

Có những người ta đã yêu thương bằng tất cả chân thành, nhưng thứ họ đáp lại chỉ là giả dối và toan tính.

Và có những người, ta tưởng họ đến để làm ta hạnh phúc, nhưng hóa ra, họ đến chỉ để dạy ta cách buông bỏ.

Thế nhưng, dù đau đớn đến đâu, ta cũng không thể phủ nhận một điều: Họ xuất hiện trong đời ta không phải ngẫu nhiên.

Người qua đời ta có lý này

• Người khiến ta tổn thương dạy ta biết cách tự bảo vệ mình.

• Người phản bội dạy ta cách nhìn người sâu sắc hơn.

• Người dối trá giúp ta trân trọng những ai chân thành.

• Người rời bỏ ta giúp ta hiểu rằng không ai ở bên ta mãi mãi.

• Người làm ta đau đớn lại chính là người giúp ta mạnh mẽ hơn.

Có những người đến với ta để mang đến tình yêu, có những người đến chỉ để cho ta một bài học. Cả hai đều quan trọng. Vì nếu không có những lần vấp ngã, làm sao ta biết cách đứng lên? Nếu không có những tổn thương, làm sao ta hiểu được giá trị của sự bình yên? Nếu không có những người rời đi, làm sao ta học được cách tự bước đi một mình?

Vậy nên, thay vì hối tiếc vì đã gặp một ai đó, hãy biết ơn họ vì đã giúp ta trưởng thành hơn.

Cuộc đời là một chuỗi những gặp gỡ và chia ly. Một số người đến để ở lại, một số người chỉ ghé qua rồi đi. Có những người ta giữ mãi trong lòng, có những người tốt nhất nên để lại phía sau.

Đừng trách móc, đừng hận thù, đừng nuối tiếc. Chỉ cần hiểu rằng ai cũng có một vai trò nhất định trong đời ta. Khi đã học xong bài học, hãy để họ ra đi, và bước tiếp.

Thay vì cứ mãi nói: “Biết thế đừng gặp!”, hãy nói rằng:

“Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã dạy tôi một bài học. Và giờ, tôi sẽ bước tiếp.”

Lm. Anmai, CSsR

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây