TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đếm lại tháng ngày

Thứ tư - 17/12/2025 03:11 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   22
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)
Đếm lại tháng ngày

Đếm lại tháng ngày

 

 

Con ngồi đếm lại tháng ngày như đếm nhịp tim con. Không phải để níu thời gian đã mất, Mà để đọc đời mình trong ánh mắt xót thương của Chúa.

Con đếm lại những ngày đi vội, Sống hối hả mà quên lắng nghe lòng mình. Có những sáng thức dậy không lời cầu nguyện, Có những tối khép ngày bằng mệt mỏi, buông xuôi.

Con đếm cả những khúc quanh tăm tối, Những quyết định sai làm đời chệch hướng xa hơn. Những lần con chọn an toàn thay vì sự thật, Chọn im lặng khi lẽ ra phải sống cho điều ngay.

Con đếm lại tội mình – không để tuyệt vọng, Nhưng để thấy lòng con đã nợ Chúa bao nhiêu. Có những lần con quên Ngài rất dễ, Mà Ngài thì chẳng bao giờ quên con.

Giữa những đổ vỡ âm thầm, Con bắt đầu đếm lại những hồng ân: Ơn còn sống khi tưởng chừng gục ngã, Ơn đứng dậy sau những lần tưởng không thể đứng lên.

Con đếm những bàn tay đã nâng con dậy, Những ánh mắt cảm thông trong lúc yếu hèn. Đếm cả những lời góp ý làm con đau, Mà sau này mới hiểu là lời cứu rỗi.

Con đếm những ngày bình thường rất nhỏ: Bữa cơm đơn sơ, giấc ngủ bình an, Một buổi sáng còn đủ sức hít thở, Một buổi chiều còn có nơi để trở về.

Con đếm những thử thách từng làm con sợ hãi, Mà nay nhìn lại đã hóa thành bài học khôn ngoan. Đếm cả nước mắt đã rơi trong đêm vắng, Để nhận ra: Chúa đã lau khô lúc nào không hay.

Xin dạy con đếm tháng ngày bằng lòng sám hối, Không che giấu, không biện minh, không tự bào chữa. Cho con đủ can đảm nhìn thẳng đời mình, Và tin rằng lòng xót thương Chúa lớn hơn mọi lỗi lầm.

Xin dạy con đếm bằng phó thác, Trao vào tay Chúa những điều còn dang dở. Những vết thương chưa lành, Những câu hỏi chưa có lời đáp.

Và xin dạy con đếm bằng hy vọng, Vì mỗi ngày còn sống là một hồng ân mới. Dẫu đường phía trước vẫn cong queo, Con tin ánh sáng Ngài vẫn đủ cho từng bước con đi.

Đếm lại… và con nhận ra: Cuộc đời con không chỉ là chuỗi sai lầm, Mà là lịch sử của lòng thương xót, Chúa khắc ghi vào đời con. Không chỉ là những lần lạc lối, Mà là hành trình được tìm thấy.

“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây