TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mọi người đều ăn no”. (Mt 14, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đừng sợ - Thầy đây

Thứ bảy - 01/08/2026 06:40 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   125
Qua biến cố này, Đức Giêsu từng bước giáo dục đức tin của các môn đệ. Ngài không cất đi sóng gió ngay từ đầu, nhưng để các ông cảm nhận sự bất lực của mình, rồi mới ra tay cứu giúp.
Đừng sợ - Thầy đây
 
ĐỪNG SỢ, THẦY ĐÂY!

(Mt 14, 22-36)

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Đức Giêsu làm vua. Nhưng Ngài từ chối và buộc các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn chính mình lên núi cầu nguyện. Có lẽ các môn đệ đã thất vọng vì kế hoạch của các ông không giống chương trình của Chúa. Chính giữa lúc con thuyền chòng chành trong sóng gió và lòng người đầy hoang mang, Đức Giêsu đã đến với các ông trên mặt biển và nói: "Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!"

Qua biến cố này, Đức Giêsu từng bước giáo dục đức tin của các môn đệ. Ngài không cất đi sóng gió ngay từ đầu, nhưng để các ông cảm nhận sự bất lực của mình, rồi mới ra tay cứu giúp. Nhờ đó, các ông nhận ra Ngài không chỉ là một vị Thầy quyền năng, mà chính là Con Thiên Chúa, Đấng làm chủ cả biển khơi và mọi định luật của vũ trụ. Chỉ khi biết phó thác vào Chúa, các ông mới tìm được bình an.

Hình ảnh con thuyền giữa biển động cũng là hình ảnh của Giáo Hội và của chính mỗi người chúng ta. Cuộc đời không thiếu những cơn bão của bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, mất mát hay những khủng hoảng đức tin. Nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi: "Chúa ở đâu?" Nhưng Tin Mừng hôm nay khẳng định rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Ngài vẫn hiện diện, vẫn nhìn thấy những nhọc nhằn của chúng ta và sẽ đến đúng lúc để nâng đỡ, miễn là chúng ta còn biết hướng mắt về Ngài.

Thánh Phêrô đã bước được trên mặt nước khi còn nhìn vào Chúa, nhưng bắt đầu chìm khi chỉ nhìn vào sóng gió. Đó cũng là bài học cho mỗi Kitô hữu. Đức tin không phải chỉ là đi lễ hay đọc kinh theo thói quen, nhưng là dám tin tưởng vào Chúa ngay cả khi mọi sự xem ra bế tắc. Khi đặt Chúa ở trung tâm, chúng ta sẽ không bị sóng gió cuộc đời nhấn chìm.

Xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta, để giữa mọi thử thách luôn nghe được lời Ngài: "Đừng sợ, Thầy đây!" Và khi đã được Chúa nâng đỡ, xin cho chúng ta cũng trở thành những "chiếc phao cứu sinh" của yêu thương và hy vọng, biết nâng đỡ những người đang chao đảo giữa biển đời.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây