TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mọi người đều ăn no”. (Mt 14, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chính anh em hãy cho họ ăn

Thứ sáu - 31/07/2026 07:34 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   121
Chúa không đòi các ông làm điều không thể; Ngài chỉ mời gọi các ông trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có.
Chính anh em hãy cho họ ăn
Chính anh em hãy cho họ ăn
Mt 14:13-21

Trước phép lạ hóa bánh ra nhiều, Tin Mừng kể rằng Đức Giêsu vừa nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết. Ngài tìm đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, nhưng dân chúng vẫn đi theo. Thay vì từ chối, Đức Giêsu “chạnh lòng thương”, chữa lành bệnh tật và cuối cùng nuôi cả đoàn dân ăn no. Tình thương của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng trở thành hành động cụ thể, chăm sóc con người toàn diện: cả hồn lẫn xác.

Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh. Chúng ta cần của ăn để nuôi thân xác, nhưng cũng khát khao bình an, tình yêu, ý nghĩa cuộc sống và sự sống đời đời. Những khát vọng sâu xa ấy không một của cải hay thành công nào có thể lấp đầy. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa cõi lòng con người. Vì thế, trước khi hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu đã nuôi dưỡng đám đông bằng Lời hằng sống. Rồi qua việc “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ”, Ngài còn hướng mọi người đến Bí tích Thánh Thể – chính Mình và Máu Ngài là lương thực đem lại sự sống đời đời.

Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không tự mình làm tất cả. Ngài bảo các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, một số lượng quá ít ỏi trước hàng ngàn người. Nhưng Chúa không đòi các ông làm điều không thể; Ngài chỉ mời gọi các ông trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Phần còn lại là việc của Thiên Chúa. Phép lạ bắt đầu từ sự cộng tác khiêm tốn của con người.

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Có thể chúng ta không giàu có, không tài giỏi, không làm được những việc lớn lao. Nhưng Chúa không cần sự hoàn hảo; Ngài cần một tấm lòng biết cảm thương và sẵn sàng chia sẻ. Một lời an ủi, một bữa cơm cho người đói, một chút thời gian dành cho người cô đơn, một sự tha thứ chân thành hay một hy sinh âm thầm đều có thể trở thành “năm chiếc bánh và hai con cá” trong tay Chúa. Khi được trao phó cho Ngài, những điều nhỏ bé ấy sẽ sinh hoa kết quả vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.

Mỗi Thánh lễ đều tiếp nối phép lạ hôm nay. Đức Kitô vẫn cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban chính mình để nuôi dưỡng Hội Thánh. Được nuôi bằng Thánh Thể, chúng ta được sai đi trở thành những tấm bánh bẻ ra cho anh chị em, để đem tình yêu, niềm hy vọng và sự sống của Chúa đến với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin nuôi dưỡng chúng con bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để tâm hồn luôn được no thỏa trong tình yêu Ngài. Xin cũng cho chúng con biết quảng đại dâng cho Chúa những gì nhỏ bé mình có và sẵn sàng chia sẻ với những người đang thiếu thốn. Xin dùng sự cộng tác khiêm tốn của chúng con để tiếp tục thực hiện phép lạ yêu thương giữa thế giới hôm nay. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây