GIÁNG SINH VỀ
Giáng Sinh về ở giữa cuộc đời
Mùa Đông gieo giọt nắng hồng tươi
Bao trăn trở kiếp người lận đận
Đã đi qua chia sớt phận người.
Hai ngàn năm qua một mặt trời
Một tình yêu tỏa sáng trong đời
Mưa hồng ân loài người tắm gội
Mưa nhân từ dọi chiếu ăn năn.
Con Vua Trời từ bỏ ngôi cao
Nơi thiên tòa ngợp ánh muôn sao
Đêm huyền diệu Ngôi Lời xuống thế
Mang xác phàm giữa đời dâu bể.
Ta lắng nghe cơn gió trẩy qua
Bầu trời đêm tìm ánh sao sa
Ơi rét buốt phủ tràn băng giá
Sao lòng mình chìm trong sương lạnh.
Giáng Sinh về ở giữa lòng người
Người bên nhau nở nụ cười tươi
Mang hơi ấm trong tình nhân loại
Chúa Giáng Sinh rồi giữa lòng ta.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai vị Thánh của tinh thần hiệp nhất
Nước đổ đầu vịt - Mỗi tuần một thành ngữ
Điều Chúa muốn: từ bỏ và hiếu khách
Một chỗ dành cho Chúa- Một chỗ dành cho nhau
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 14 Thường niên A
Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang 2026
Thông cáo số 3 của Tòa Giám mục Cần Thơ
Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân
Vương quốc binh đao và vương quốc tình yêu
Người đã mang lấy
Kinh Mân Côi Sống
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi