TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Truyền Tin

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khiêm nhường như nước

Thứ hai - 24/03/2025 09:03 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   53
Nước mềm yếu nhưng không có thể chống lại
Khiêm nhường như nước

Khiêm nhường như nước

 

 

Khiêm nhường uyển chuyển như nước gợi lên hình ảnh của sự mềm mại, linh hoạt nhưng vẫn mạnh mẽ. Đây là một triết lý sống sâu sắc, phản ánh cách tiếp cận cuộc đời bằng sự khiêm tốn và khả năng thích nghi. Đức Maria là một mẫu gương cho ta cách sống thuận theo ý muốn Thiên Chúa.

Khiêm nhường: Giống như nước luôn chảy xuống chỗ thấp, không khoe khoang, không tranh giành, nhưng lại có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách. Đời sống khiêm nhường luôn thuận theo Thánh Ý Chúa làm năng lượng cho mọi hoạt động. Đức Maria lấy đời sống cầu nguyện là căn bản của đời sống. Ngay từ thuở Giáo hội sơ khai, Đức Maria dạy với các Tông Đồ cầu nguyện để tránh khỏi sợ hãi khi người Kitô hữu đang bị truy bắt: “Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.” (Dt 1, 13 – 14)
Cầu nguyện giống như nước có một sức mạnh vô song, khi tăng áp lực nước như máy Waterjet, có thể cắt mọi thứ. Hoặc nước có thể bào mòn đá, hoặc nước có thể đặc cứng như đá. Cầu nguyện có thể chiến thắng được sự dữ, có thể vượt qua mọi hiểm nguy. Thánh Phêrô trong thư của ngài viết cho người tín hữu: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì ma quỷ như sư tử rình mồi cắn xé” (1Phêrô 5, 8)

Uyển chuyển: Nước không đối đầu trực diện mà thích nghi với mọi hoàn cảnh, có thể nhẹ nhàng như suối chảy nhưng cũng có thể mạnh mẽ như sóng lớn. Khi thuận theo ý Thiên Chúa, Đức Maria thân thưa với Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38). Sức mạnh không phải là cơ bắp, sức mạnh đến từ Thiên Chúa như có lời chép: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì” (Tv 18, 2 – 3).  Nước mềm yếu nhưng không có thể chống lại.

Lão Tử áp dụng mềm mại, uyển chuyển, khiêm nhường như nước trong tư tưởng vô vi. Nghĩa là thuận theo tự nhiên để nên mạnh mẽ. Nhưng với Đức Maria lấy cách sống như nước để sống thuận theo ý muốn Thiên Chúa. Kết quả như Đức Maria nhận ra: “Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại, Danh Người là Thánh” (Lc 1, 49).

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây