Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 19/12/2025 19:53 |
Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |
66
Lễ Giáng Sinh là một lời mời gọi sống mầu nhiệm Nhập Thể trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy luôn ý thức rằng Ngôi Lời không chỉ ở với Thiên Chúa trên trời cao, mà đang ở giữa chúng ta trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, và trong anh chị em đồng loại.
LỄ CHÚA GIÁNG SINH - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Ga 1, 1-18
Chào các em, Hôm nay, đại lễ Chúa Giáng Sinh.
Bài Tin mừng theo thánh Gio-an trong thánh lễ ban ngày hôm nay, không như thánh Lu-ca hay thánh Mát-thêu kể về hang đá, về máng cỏ hay mục đồng, mà dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm thâm sâu nhất của biến cố Con Thiên Chúa làm người.
Thánh Gio-an mở đầu Tin mừng bằng một lời tuyên xưng đức tin: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Ga 1, 1)
Điều này nói lên rằng, Chúa Giê-su không là tạo vật, không bắt đầu hiện hữu ở Bê-lem nhưng Người đã có từ đời đời. Người là Thiên Chúa thật. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là một Đấng xa xôi nhưng đã nghĩ đến chúng ta từ thưở đời đời; và hôm nay, chủ động bước vào đời sống con người.
“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1, 12) Con Thiên Chúa làm người để chúng ta có thể trở nên con Thiên Chúa. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên con Thiên Chúa và cũng nhờ đó, chúng ta tham dự vào sự sống thần linh của Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. “Những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.” Điều này nói đến sự sống thiêng liêng. Ai tin vào danh Đức Giê-su và sinh bởi Thiên Chúa, nghĩa là nhận được sự sống Thần linh.
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm...” (Ga 1, 14) Đây là trọng tâm của Tin mừng và của lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa không ở xa. Thiên Chúa không ở trên cao. Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, là con người như chúng ta. Người mang lấy thân phận mỏng giòn yếu đuối của chúng ta. Người biết đói khát, biết mệt mỏi, biết đau khổ và cả cái chết.
“… và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1, 14) “Cư ngụ” có nghĩa là cắm lều, dựng lều. Thiên Chúa không ghé thăm rồi đi mà ở lại, sống cùng, chia sẻ cùng cuộc đời con người chúng ta, Người muốn ở lại, sống cùng với chúng ta, muốn là một người nhà. Người muốn ở lại trong gia đình chúng ta, trong những nỗi lo toan cơm áo và cả trong những nỗi buồn, đau khổ và yếu đuối của con người.
“Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1, 14)
Đây là điểm đỉnh của mạc khải: Con người không thể thấy Thiên Chúa, nhưng Ngôi Lời, Con Một Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha đã yêu thương con người thế nào qua chính Chúa Giêsu: Người yêu thương kẻ tội lỗi, tha thứ và hiến mạng sống mình cho con người. Đó chính là khuôn mặt Tình Yêu của Thiên Chúa.
Các em thân mến. Lễ Giáng Sinh không phải là kỷ niệm quá khứ. Lễ Giáng Sinh là một lời mời gọi sống mầu nhiệm Nhập Thể trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy luôn ý thức rằng Ngôi Lời không chỉ ở với Thiên Chúa trên trời cao, mà đang ở giữa chúng ta trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, và trong anh chị em đồng loại.
Các em thân mến, - Chúa Giê-su là Ngôi Lời làm người. Muốn gặp Chúa, chúng ta hãy sống cho Lời Chúa. Mỗi ngày khi đọc Lời Chúa, chúng ta mở lòng ra để Lời Chúa soi sáng, nâng đỡ và hướng dẫn hành động của chúng ta. Đọc Lời Chúa chính là cách chúng ta mời Ngôi Lời dựng lều trong tâm hồn mình.
- Ngôi Lời đã làm người. Thiên Chúa không làm người một lần mà tiếp tục trao ban chính mình trong Thánh Thể. Người trở nên Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng ta. Tham dự Thánh lễ không phải là một nghĩa vụ, mà là một đặc ân được gặp gỡ Chúa Giê-su. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta rước trọn vẹn Ngôi Lời Nhập Thể vào thân mình. Rước lễ là đón nhận Thiên Chúa làm người bước vào lòng ta để đổi mới tâm hồn ta ngày một trở nên giống Chúa Giê-su hơn.
- Chúa Giê-su sinh ra trong nghèo khó. Người tự đồng hóa với những người nghèo khó, cô đơn. Người đến trước hết với những người bé nhỏ. Khi tin vào Danh Người, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi mang ánh sáng cho trần gian, mang một chút hơi ấm, một nụ cười, một lời thăm hỏi đến cho người kém may mắn.
Chúng ta đang để vinh quang của Ngôi Lời được chiếu tỏa qua hành động yêu thương của mình.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.