TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Khánh Nhật Truyền Giáo

“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ năm - 16/10/2025 11:11 | Tác giả bài viết: GB. NGUYỄN THÁI HÙNG |   47
Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động chính trong công cuộc loan báo Tin mừng, còn các tông đồ chỉ là công cụ và chứng nhân.
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mác-cô 16, 15-20

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên năm C, Hội Thánh cử hành lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, Tin mừng theo thánh Mác-cô.

Bài Tin mừng hôm nay là lệnh truyền của Chúa Giê-su sai các tông đồ đi loan báo Tin mừng cho muôn người.

Chúa Giê-su nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15). ‘Đi khắp  tứ phương thiên hạ’, sứ mạng không giới hạn trong một vùng miền nào hay một nhóm người nào, nhưng dành cho toàn thể thế giới và mọi loài thụ tạo. Điều này làm nổi bật bản chất truyền giáo của Giáo Hội: Giáo Hội hiện hữu để truyền giáo.

Loan báo Tin Mừng’, là nội dung của công cuộc truyền giáo. Tin mừng là tin vui cứu độ, là thông điệp về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đã được thực hiện nơi Đức Kitô qua cái chết và sự phục sinh của Người.

Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16). ‘Tin và chịu phép rửa’, hai yếu tố này đặt cạnh nhau như là điều kiện để được cứu rỗi. Tin là đón nhận Tin mừng, từ bỏ tội lỗi. Chịu phép rửa là hành vi công khai xác nhận lòng tin và được tháp nhập vào thân thể của Chúa Ki-tô, tức là Hội Thánh. “Ai không tin sẽ bị kết án”, điều này khẳng định sự tự do của con người. Ơn cứu độ được ban tặng cho mọi người, nhưng đòi hỏi sự đáp trả bằng đức tin. Việc bị kết án không phải là sự trừng phạt mà là hệ quả tự nhiên của việc từ chối tình yêu và sự sống mà Thiên Chúa ban tặng qua Chúa Ki-tô.

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ” (Mc 16,17-18). Các dấu lạ này không phải là mục đích tự thân, mà là những dấu lạ đi kèm để xác nhận lời rao giảng và  minh chứng quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động qua các tông đồ. Thánh Mác-cô kể một loạt các dấu lạ nói lên sự chiến thắng của Tin mừng trên các sự ác. ‘Trừ quỷ’ đó là chiến thắng trên Xa-tan và ma quỷ. ‘Nói được các tiếng mới lạ’ đó là chiến thắng trên rào cản ngôn ngữ và sự chia rẽ. ‘Cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao’, nói lên chiến thắng trên sự nguy hiểm vật chất và sự chết. ‘Chữa bệnh’, biểu lộ quyền năng tái tạo sự sống và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa.

“Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,19-20). Có Chúa cùng hoạt động’, chính là lời hứa được thực hiện sau khi Chúa Giê-su về trời. Ngài không bỏ rơi các môn đệ mà tiếp tục hiện diện và hoạt động qua Thánh Thần. Sứ mạng truyền giáo không phải chiến lược của con người, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô sống động. Thành công của truyền giáo không phải đến từ tài năng của các tông đồ, mà đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động chính trong công cuộc loan báo Tin mừng, còn các tông đồ chỉ là công cụ và chứng nhân.

Các em thân mến,
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo được Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI thiết lập vào năm 1926. Khi thiết lập Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, Giáo Hội nhắc nhớ lại bản chất truyền giáo của mình. Truyền giáo là bản chất cốt lõi và nhiệm vụ của mọi ki-tô hữu đã chịu phép Rửa tội, chớ không chỉ của một nhóm nhỏ linh mục hoặc tu sĩ.

Giáo Hội cũng kêu gọi toàn thể Dân Chúa cầu nguyện cách đặc biệt cho các nhà truyền giáo và các giáo phận đang gặp khó khăn. Đồng thời, khuyến khích các tín hữu hy sinh và ủng hộ vật chất để hỗ trợ tài chính cho các công cuộc truyền giáo. Ở đây, Hội Thánh thúc đẩy sự hiệp thông giữa các Giáo Hội địa phương giàu có giúp đỡ các Giáo Hội nghèo nhằm thể hiện tính phổ quát của Giáo Hội Công Giáo.

Các em thân mến,
Trong Năm Thánh thường lệ 2025 với chủ đề “ Người Lữ Hành Hy Vọng”, sứ điệp lễ Khánh Nhật Truyền Giáo cũng gắn chặt với chủ đề này: “Những Người Truyền Giáo Của Niềm Hy Vọng Giữa Muôn Dân”.

Chúng ta làm được những gì?
  • Siêng năng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo như Giáo Hội dạy. Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, một nữ tu Dòng Kín Cát Minh, không ra khỏi 4 bức tường nhưng ngài được tôn làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo. Vì ngài luôn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo cũng như cho các nhà truyền giáo.
  • Hy sinh và ủng hộ vật chất. Mọi tiền của xin giỏ của lễ Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay được dùng để hổ trợ cho các công cuộc truyền giáo.
  • Chúng ta hãy là những nhà truyền giáo nhỏ trong môi trường của mình: Ở gia đình, hãy sống yêu thương, tha thứ, cầu nguyện chung với mọi người…Ở trường học, hãy sống trung thực, công bằng, chia sẻ…Ở ngoài xã hội: góp phần xây dựng công ích, bảo vệ môi trường, yêu thương người nghèo…
  •  
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây