LỖI HẸN
Bình minh Chúa nhật tinh khôi
Chúng con xin đến ở ngôi thánh đường.
Tâm tình nguyện dâng Chúa thương
Thứ tha lỗi tội đã vương cuộc trần.
Đâu ngờ đại dịch tràn lan
Giáo đường trống vắng,Giáo Dân ở nhà.
Thánh Lễ trực tuyến từ xa
Con đành lỗi hẹn xin Cha thương tình.
Đoàn con hứa đổi chính mình
Mùa chay khẩn nguyện trung trinh với Ngài.
Chúa ơi! xin xóa bi ai
Xua tan tăm tối đêm dài tang thương.
Bình an khắp mọi nẻo đường
Lòng thương xót Chúa yêu thương cứu đời.
Chúng con hợp nhất dâng lời
Tri ân tình Chúa chẳng ngơi tháng ngày.
Hồng Phúc
(Vì địa dịch Covid chúng con không đến được Giáo Đường. Xin lỗi hẹn cùng Chúa. Nguyện xin Ngài thứ tha và ban bình an cho đoàn con đang cậy tin vào Ngài).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hai vị Thánh của tinh thần hiệp nhất
Nước đổ đầu vịt - Mỗi tuần một thành ngữ
Điều Chúa muốn: từ bỏ và hiếu khách
Một chỗ dành cho Chúa- Một chỗ dành cho nhau
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 14 Thường niên A
Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang 2026
Thông cáo số 3 của Tòa Giám mục Cần Thơ
Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân
Vương quốc binh đao và vương quốc tình yêu
Người đã mang lấy
Kinh Mân Côi Sống
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi