TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời nói nổi tiếng

Thứ hai - 18/05/2026 19:25 | Tác giả bài viết: NVB BÌNH YÊN |   42
Trong cuộc sống qua nhiều thời đại, có những người trước khi đi vào cõi vĩnh hằng đã để lại cho nhân loại những lời nói có thể giúp cho nhiều thế hệ

LỜI NÓI NỔI TIẾNG

tbd 190526a

 

Trong cuộc sống qua nhiều thời đại, có những người trước khi đi vào cõi vĩnh hằng đã để lại cho nhân loại những lời nói có thể giúp cho nhiều thế hệ coi đó là căn tính, là đường lối, là kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại của mình.

Khổng tử nói: “Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác”.

Hoặc Abraham Lincon: “Muốn hiểu rõ bản chất một con người, thì hãy trao cho họ quyền lực”.

Mẹ Têrêxa: “Nếu bạn phán xét người khác, bạn sẽ không còn thời gian yêu thương họ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Hãy sống với lòng nhân từ, vì mỗi người bạn gặp đều đang chiến đấu trong một trận chiến khó khăn”.

Và còn rất nhiều những câu nói nổi tiếng của các Vĩ nhân trên thế giới.

Nhưng hết thảy dưới vòm trời này, chỉ có hai câu nói đã làm cho trời đất rung chuyển, các Thánh, các Thiên Thần trên Thiên Đàng phải quỳ gối.

“Này tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền”. Đó là lời của Mẹ Maria khi được Thiên Thần Grariel truyền tin. Lời Mẹ xin vâng theo Thánh ý nhiệm mầu của Chúa đã khởi sự cho việc cứu rỗi nhân loại chúng ta, đã giao hòa con người với Thiên Chúa qua công cuộc Đấng Cứu Thế giáng sinh, và cứu chuộc cho chúng ta qua cái chết và sự sống lại, lên trời vinh hiển của Người. Qua đó loài người được ơn cứu độ, được làm con Chúa, được hưởng hạnh phúc với Chúa trên Thiên Đàng.

“Này là mình Thầy, này là máu Thầy, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. đó là lời truyền của Thầy Giêsu trước khi chịu khổ nạn đã truyền lại cho các Tông Đồ. Và các Linh mục hôm nay đang tiếp tục sứ vụ cao cả đó nơi các Thánh lễ mà các ngài cử hành.

Từ tấm bánh nhỏ từ những giọt rượu nho, qua lời kinh nguyện Thánh Thể mà các Linh mục cử hành đã trở nên Mình và Máu Thánh của Chúa Kitô đích thực. Một mầu nhiệm cả thể, một kỳ diệu mà những trí óc khôn ngoan nhất của loài người cũng không thể hiểu thấu, chỉ có Đức tin mà mỗi người chúng ta được kín múc từ Thiên Chúa mới cảm nghiệm được.

Mỗi người chúng ta khi tham dự cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, có cảm nhận được những điều thánh thiêng, những điều kỳ diệu đó một cách tích cực, và sốt sắng không?

Bản thân tôi cũng đã từng đi tham dự Thánh lễ nhiều lần, cũng rước lễ nhiều lần, nhưng để cảm nhận được sự thánh thiêng, sự kỳ diệu của Mình Máu Thánh Chúa Kitô một cách tích cực, một cách sốt sắng từ trong tâm hồn thì rất khó. Bởi lẽ chỉ biết đó là Mình Thánh, đó là Máu Thánh thế thôi, chứ chưa suy nghĩ sâu xa. Lòng mình chưa đặt Mình Máu Chúa đúng vào đúng vị trí cao siêu, thánh thiện. Tâm hồn đang để cho những suy nghĩ trần tục, những lo toan sự đời chiếm hữu.

Và rồi đến một hôm tôi được cùng các em lễ sinh tham dự một buổi tĩnh tâm, do Cha Quản xứ giảng huấn. Ngài nói: “Khi các con tham dự Thánh lễ, các con được ở gần bàn thờ, các con phải biết rằng, đó là một ân huệ mà Thiên Chúa dành cho, và phải hết sức kính cẩn, với cả tấm lòng. Các con nên nhớ: khi Linh mục đọc lời truyền phép xong tức thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Kitô, lúc đó Mẹ Maria, các Thiên Thần, các Thánh trên Thiên Đàng cũng quỳ thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa. Do mắt con người tội lỗi chúng ta không được xem thấy mà thôi.” Mầu nhiệm cao cả, linh thiêng như vậy nào ai có thể xem thường. Bởi lẽ mỗi người chúng ta chưa hiểu hết, chưa hiểu đủ và chưa có lòng đạo đức, lòng yêu mến bí tích Thánh Thể một cách mãnh liệt. Chúng ta cần đến những lời chỉ bảo của các Linh mục, của các nhà giảng huấn đạo đức, để mỗi người chúng ta đều thấu hiểu, tin theo, và hết lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể rất nhiệm mầu và cao quý.

NVB BÌNH YÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây