Mẹ Măng Đen
Mẹ là nguồn ân phúc
Bao la như biển trời
Hồng ân tràn muôn lối
Cho con người muôn nơi.
Ôi, Mẹ giữa rừng sâu
Sao bơ vơ một mình
Giữa gió ngàn gầm thét
Dưới mưa rừng, lặng im !
Ánh mắt Mẹ dịu hiền
Đôi tay Mẹ đã mất
Chờ ai Mẹ đứng đó
Giữa bụi trần cô đơn !
Con luôn luôn nhớ Mẹ
Cứ mỗi độ thu về
Như lá vàng lặng lẽ
Bao giờ thăm Mẹ đây !
Mẹ ơi con bối rối
Mỗi khi cầu khẩn Mẹ
Đôi tay trần mất mát
Hồng ân tuôn dạt dào...
Mẹ ơi, Mẹ Măng Đen
Con chưa đặt chân tới
Song hồn con mong mỏi
Yêu Mẹ suốt đêm ngày.
Nguyễn Thái Hùng
2018
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân
Vương quốc binh đao và vương quôc tình yêu
Người đã mang lấy
Kinh Mân Côi Sống
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
SNTM Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ
Khẩu đức trong thời đại Số
Đức tin khiêm nhường và yêu thương
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 13 Thường Niên A
Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Thiên Ân
Địa chỉ tối ưu để đầu tư
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi