Ngày Chúa Nhật

Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã làm việc, đã tạo dựng trời đất, muôn vật cùng Con người giống hình ảnh Ngài trong sáu ngày, và khi Người hoàn tất công việc ngày thứ Bảy, Người nghỉ ngơi. “Thế là trời đất với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ Bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm, khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ Bảy, Người nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ Bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người nghỉ ngơi, ngưng mọi công việc sáng tạo của Người”. (St 2, 1-3).
Trong mười điều răn Chúa đã ban cho ông Môi-sê trên núi Si-nai, thì điều răn thứ ba giữ ngày Chúa nhật, và trong năm điều răn của Hội Thánh điều răn thứ hai chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Đó là luật buộc mỗi người Ky-tô hữu phải tuân giữ.
Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu cần thiết mà các vị Chủ Chăn có thẩm quyền đã cho chúng ta hưởng những đặc ân. Trong thời bao cấp, thì việc giữ ngày Chúa Nhật rất khó, một phần vì xã hội không cho nghỉ ngày Chúa Nhật, một phần vì hoàn cảnh lúc bấy giờ quá khó khăn, thiếu thốn, do vậy rất nhiều người đã không thể giữ ngày Chúa Nhật được.
Hôm nay, cuộc sống đã được nâng cao, xã hội cũng đã cởi mở, các công nhân viên chức cũng đã được nghỉ ngày Chúa Nhật, các Công ty cũng đã nghỉ ngày Chúa Nhật, học sinh, sinh viên cũng đã được nghỉ ngày Chúa Nhật. Thế nhưng vẫn còn nhiều người, không biết vì nhu cầu cấp thiết hay là vì thói quen, vì coi thường luật Chúa, mà làm việc luôn cả ngày Chúa Nhật. Tôi có một người bạn là người ngoài Công giáo, đã có lần bạn tôi tâm sự: “Người Công giáo có ngày Chúa Nhật để mà nghỉ ngơi, để mà vui chơi, còn như chúng tôi người ngoài Công giáo thì cứ đi làm, lúc nào mệt thì nghỉ, chẳng có ngày nghỉ cố định nào, cứ làm tất bật, có những lúc cần công việc chúng tôi làm cả tháng không nghỉ luôn, nghĩ lại chúng tôi cũng chẳng hơn các bạn Công giáo được đâu!”
Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, Người biết và thấu rõ mọi sự, mà khi Người sáng tạo vũ trụ và mọi vật, Con Người trong sáu ngày, Ngài đã nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy, và Thiên Chúa đã thánh hóa ngày thứ Bảy, cho nên ngày Chúa Nhật là ngày thánh, chúng ta hết thảy mỗi người hãy giữ ngày Chúa Nhật, và đừng xem thường, vì đó là luật mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Chúng ta hãy dùng ngày Chúa Nhật để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta mọi sự, của cải vật chất, tiền tài danh vọng, sức khoẻ, bình an. Hãy dùng thời gian ngày Chúa Nhật để đến với Anh em, Bạn bè, và nhất là đến với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già cả neo đơn, để trao tặng cho nhau những gì là tốt đẹp và thân thương nhất.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Giáo viên Phước Long & Đồng Xoài - 20 năm thành lập
Thiếu Nhi VHTK CN34TNC, Lễ Chúa Kitô Vua
Thiếu Nhi VHTK-Lễ Chúa Kitô Vua -Hình tô màu
Vui Học Thánh Kinh Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ, Lm, ngày 26.11
Vui HọcThánh Kinh Thánh Catarina Alexandria Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 25.11
VHTK Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ
Giáo họ Thánh Mẫu: Chầu Thánh Thể
Diễn văn của ĐTC với Thế Giới Điện Ảnh
Tâm tình tháng các Linh Hồn
Ca đoàn Gx. Vinh Hương -50 năm thành lập
Giáo xứ Kim Mai: Thánh Lễ Rửa Tội Dự Tòng
Gx.Vinh Quang: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam -GX Hòa Nam
GX Kim Mai: Mừng lễ các Thánh Tử đạo VN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Tử đạo mang tên "Cha - Mẹ"
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi