TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VIII TNb - Lễ Chúa Ba Ngôi

“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. (Mt 28, 16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ngày về

Thứ năm - 09/05/2024 23:04 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   78
Chúa về trời để con nghe lời NgườiĐi vào tận cùng cuộc sốngThắp lên ánh sáng phục sinhTrái đất bừng lên từ mặt đất lung linhMùa nắng vàng Tình Yêu Thiên Chúa.
Ngày về

NGÀY VỀ

Hôm nay, Con về với Cha
Giã từ trần gian, giã từ mặt đất
33 năm mang kiếp con người đã hết
Hôm nay, Con về trời.
Cao lên không gian
Cao lên thời gian
Cao lên tình yêu cao vời
Để thấy được mọi ngày giữa cuộc đời
Tờ lịch rùng mình ghi lại 33 năm tại thế.

***
Những con người sinh ra từ Ađam, Eva
Đành gánh chịu tội đời tiên tổ
Cha ông một lần lầm lỡ
Để lại u buồn vây kín ngàn năm
Ngữa mặt lên trời tìm giọt hồng ân
Xin trời cao đỗ xuống.

***
Có lẽ nào
Những người con mang hình ảnh của Cha
Lại chịu gông xiềng trói vào sự chết
Có lẽ nào tình yêu bất diệt
Vội vã lìa tan
Thì đây, Ta trao Con Một cho thế gian
Để chuộc lại lỗi lầm, đền bù hư hỏng
Con sẽ chết để trần gian được sống
Chuyện tình yêu bắt đầu từ một mùa đông.

***
Trần gian, ngày… tháng…năm…
Con lớn lên từ sợi dăm bào của cha Giuse
Giọt sữa Maria thơm nồng tình yêu của mẹ
Tuổi 30, Con mang Tình yêu Cứu thế
Ra đi…
Đôi chân trần rảo bước khắp trần gian
Đâu phải chỉ truyền rao lời hằng sống
Những số phận con người
Mù loà, đui què, câm điếc
Đều được ủi an
Bọn quỷ già nương náu trong tấm thân tàn
Bị đuổi khỏi những con người tội nghiệp
Tiếng khóc của chị biết em mình đã chết
Chợt vỡ oà giọt nước mắt phục sinh…
***
Những ngày tháng cuối cùng
Con phải chịu hiến mình
Vì những lời cáo buộc vội vàng, vô cớ
Đội vòng gai, Con tiến về núi Sọ
Bị đóng đinh giữa những kè ác tà
Con sống lại rồi trần gian vẫn còn ngẩn ngơ
Rụt rè, hoang mang ngày Con phục sinh vinh hiển
Niềm tin chợt bùng lên như muôn nghìn ngọn nến
Trần gian nảy mầm hạt Allêluia.
***

Trước ngày Con về cùng Cha
Con đã nối kết những người theo Con ngày ấy
Lời từ biệt là lời ngân vang mãi
Hãy đi khắp nẻo trần gian
Loan tin vui cho trời đất ngập tràn
Máu cứu chuộc đã đền bù tội lỗi
Ra đi ! Ra đi! Hãy ngân vang lời nói
Tình yêu Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta.
***

Hai ngàn năm trôi qua
Vẫn con bao người nhìn lên trời say đắm
Chúa về trời để con nghe lời Người
Đi vào tận cùng cuộc sống
Thắp lên ánh sáng phục sinh
Trái đất bừng lên từ mặt đất lung linh
Mùa nắng vàng Tình Yêu Thiên Chúa.

Đa Minh Thiên Sa



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây