TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ngọn nến

Thứ năm - 11/04/2024 23:22 | Tác giả bài viết: Đa Minh Thiên Sa |   104
Rồi một mai cất bước lên đường Ngọn nến theo các con thắp sáng Những chứng nhân sẽ mãi can trường Để Tình Yêu Phục Sinh chiếu rạng.
Ngọn nến
NGỌN NẾN
(Cảm hứng Tin Mừng Lc 24,35-48)

Khi ngọn nến đã thắp lên rồi
Mà bóng tối vẫn còn đâu đó
Nét sợ hãi còn trên mặt người
Chúa sống lại mấy ai nhìn rõ.

Ngọn nến sáng cuối đường Em-mau
Bừng sống lại khi Thầy bẻ bánh
Bao lắng lo và nỗi âu sầu
Nét u trầm vội vàng tan biến.

Ngọn nến soi vào bàn tay Thầy
Kéo bàn tay của người chai đá
Ngọn nến soi vào lỗ đinh này
Con ơi con! Đừng cứng lòng nữa.

Ở đây con có gì ăn không?
Dẫu một chút mật ong, cá nướng
Thầy sẽ cùng ăn với các con
Để ngọn nến đức tin bừng sáng.

Rồi một mai cất bước lên đường
Ngọn nến theo các con thắp sáng
Những chứng nhân sẽ mãi can trường
Để Tình Yêu Phục Sinh chiếu rạng.

Đa Minh Thiên Sa


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây