TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

​​​​​​​Niềm vui đích thực của người môn đệ

Thứ năm - 01/10/2026 06:29 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   91
Xin Chúa cho chúng ta biết nhỏ lại trong cái tôi, để tình yêu lớn lên; nhỏ lại trong tự ái, để Chúa lớn lên trong chúng ta
​​​​​​​Niềm vui đích thực của người môn đệ

Niềm vui đích thực của người môn đệ
(Lc 10,17-24)

 
Sau một thời gian được Chúa sai đi, bảy mươi hai môn đệ trở về trong niềm vui. Các ông hớn hở kể lại: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Các ông vui vì những việc lớn lao đã thực hiện được. Nhưng Đức Giêsu giúp các ông nhận ra đâu mới là lý do để vui mừng đích thực: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Lời Chúa cũng nhắc chúng ta nhìn lại những thành công trong đời sống và việc phục vụ. Chúng ta dễ vui khi được người khác ghi nhận, khen ngợi; dễ tự hào về những việc mình đã làm cho gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn. Nhưng tất cả những thành công ấy rồi cũng qua đi. Điều còn lại trước mặt Thiên Chúa là một tâm hồn thuộc về Người, một cuộc đời biết yêu thương và trung thành với Tin Mừng.

Đức Giêsu còn cất lời tạ ơn Chúa Cha vì Người đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Bé mọn không có nghĩa là kém cỏi, nhưng là biết khiêm tốn, đơn sơ, nghèo khó trong tâm hồn và sẵn sàng để Thiên Chúa hướng dẫn. Người tự mãn vì kiến thức, địa vị hay khả năng của mình có thể trở nên khép kín trước ân sủng; trái lại, người khiêm nhường luôn có chỗ cho Thiên Chúa lớn lên trong tâm hồn.

Mỗi ngày, Chúa cũng sai chúng ta ra đi: trong gia đình, nơi công sở, giáo xứ và cả trên không gian mạng. Không cần những điều phi thường; chỉ cần một lời nói chân thành, một việc bác ái, một sự tha thứ, một chứng tá âm thầm cho Tin Mừng.

Xin Chúa cho chúng ta biết nhỏ lại trong cái tôi, để tình yêu lớn lên; nhỏ lại trong tự ái, để Chúa lớn lên trong chúng ta. Và trên hết, xin cho chúng ta luôn vui vì một điều: tên mình được ghi trên trời.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây