TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm C

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,38-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ơn gọi đẹp lắm em ơi

Thứ sáu - 18/07/2025 22:40 | Tác giả bài viết: Maria Phương Uyên,AASC |   38
Hãy ở lại….dẫu u hoài,Dẫu người có bước, dẫu đời ai hay.Con xin ở lại với  Ngài, Tình yêu Chúa vẫn  miệt mài chờ con
Ơn gọi đẹp lắm em ơi
ƠN GỌI ĐẸP LẮM EM ƠI!!!

Hãy yêu ơn gọi hôm nay
Cho dù thử thách giăng đầy gió sương.
Đường tu không thiếu đoạn trường,
Nhưng lòng đã chọn  xin đừng lùi chân.

Niềm vui  chẳng tiếng hoan ca,
Khi ta phục vụ, thế gian vô tình. 
Một lòng cất bước lặng thinh, 
Dâng tình yêu nhỏ đắm chìm  ẩn sâu. 

Hãy tin dù thấy khô khan, 
Những giờ cầu nguyện chỉ toàn lặng thinh. 
Chúa không rời khỏi trái tim, 
Dù ta chẳng nói, chẳng tìm được chi.

Hãy tha khi bị khinh khi, 
Vì yêu là phải dâng trao âm thầm.
Chúa thương tha thứ muôn phần, 
Sao ta không thể mở ra lòng mình?

 Sống chân thật giữ trăm điều, 
Phó dâng dù phải chin chiều ruột đau,
Sống trong ơn gọi nhiệm mầu, 
quyết tâm từng bước dệt sâu tình Ngài. 

Hãy nhẫn nại lúc gian nan,
Ơn gọi không phải trải toàn gấm hoa. 
Chúa gieo hạt  xuống gian trần, 
Chờ tay thợ gặt chính là chúng ta. 

Hãy ở lại….dẫu u hoài,
Dẫu người có bước, dẫu đời ai hay.
Con xin ở lại trong Ngài, 
Tình yêu Chúa vẫn  miệt mài chờ con. 

Fukuoka 2025/07/17
Maria Phương Uyên,AASC





 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây