“Cầy sấy” là con chó bị ngấm nước lạnh, phải đứng gần lửa để hong khô bộ lông. Trong lúc sưởi, nó cứ run lên cầm cập.
Thành ngữ “run như cầy sấy” diễn tả hình ảnh con chó rét run lên để ẩn dụ cho hành động của con người run lẩy bẩy vì quá sợ hãi, đến mức mất bình tĩnh.
Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:
- Thấy con hổ hung dữ lao tới, chú thỏ “run như cầy sấy”, ngã quỵ xuống.
- Nó bị gọi lên bảng, mặt tái mét, “run như cầy sấy”.
- Nghe công an hỏi, hắn “run như cầy sấy” vì biết mình có tội.
Kinh Thánh cũng minh họa cho chúng ta thấy tinh thần của câu thành ngữ “run như cầy sấy” này:
1) Các tông đồ run sợ khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển:
“Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt nói: ‘Ma đấy!’ và sợ hãi la lên. Nhưng Đức Giêsu liền bảo các ông: ‘Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!’” (Mt 14,26-27).
2) Đám lính canh mồ Chúa run sợ khi thấy thiên thần:
“Dung mạo người sáng chói như chớp, và y phục trắng như tuyết. Những người lính canh khiếp sợ, run rẩy, hóa ra như chết” (Mt 28,3-4).
Tóm lại:
“Run như cầy sấy” chỉ người sợ hãi, lo lắng đến mức mất bình tĩnh.
Nhưng dưới ánh sáng đức tin, Kinh thánh mời gọi ta:
- Đừng sợ, vì Thiên Chúa luôn ở bên.
- Người tin Chúa không “run như cầy sấy”, mà đứng vững như đá tảng giữa bão tố cuộc đời.
Bởi vì,
“Trong tình yêu không có sợ hãi”
(1Ga 4,18)
Khi có Chúa trong lòng, ta không còn “run như cầy sấy”, nhưng đứng vững như người con được Cha chở che.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văm Gẫm, giáo dân, ngày 11.5
VHTK Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, Lm, ngày 09.5
VHTK TH Philipphê & Giacôbê Tông Đồ Ngày 3.5
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.
THÁNH LỄ LÊN ĐƯỜNG CHO 25 EM LỚP VÀO ĐỜI 2
Giáo Xứ Kim Mai Khai Mạc Tháng Hoa
Yêu mến là thực hành
Tại sao không phải âm nhạc trong nhà thờ đều là thánh nhạc?
Gx Thổ Hoàng: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chúa ơi… tim con đã vui trở lại
Khai giảng lớp Giáo lý Cao đẳng khóa VII
Giáo xứ Vinh Hương: Dâng hoa kính Mẹ
Dâng hoa và nét đẹp đức tin của người Công Giáo
Vui học giáo lý: Thánh Eymard
Tháng Năm: Từ hoa đồng cỏ nội đến hoa cõi lòng
Đức Giêsu là đường là sự thật và sự sống
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi