TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống trong hiệp nhất

Thứ ba - 19/05/2026 08:31 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   36
Điều Chúa Giêsu tha thiết xin cùng Chúa Cha chính là sự hiệp nhất. Ngài cầu xin: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.”
Sống trong hiệp nhất
 
Sống trong hiệp nhất

“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.” (Ga 17,20)

Trong bầu khí linh thiêng của bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện tha thiết cho các môn đệ và cho tất cả những người sẽ tin vào Ngài qua lời rao giảng của các Tông Đồ. Trong lời cầu ấy có cả mỗi người chúng ta hôm nay. Dù chưa từng thấy Chúa bằng mắt thường, chúng ta vẫn được Ngài nhớ đến, yêu thương và cầu nguyện cho.

Điều Chúa Giêsu tha thiết xin cùng Chúa Cha chính là sự hiệp nhất. Ngài cầu xin: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” Sự hiệp nhất ấy không phải là một sự đồng thuận giả tạo hay cố gắng che giấu bất hòa, nhưng là sự kết hợp sâu xa trong tình yêu, sự thật và lòng khiêm nhường. Mẫu gương hiệp nhất cao đẹp nhất chính là sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con.

Chúa biết rằng con người dễ chia rẽ vì ích kỷ, ghen tị, hơn thua và định kiến. Chính vì thế, Ngài mời gọi các Kitô hữu sống yêu thương và nâng đỡ nhau như những chi thể trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Khi biết lắng nghe, tha thứ và cộng tác với nhau, chúng ta đang làm cho khuôn mặt của Chúa được tỏa sáng giữa đời.

Sự hiệp nhất còn là lời chứng mạnh mẽ cho Tin Mừng. Người ta có thể nhận ra Chúa không chỉ qua lời giảng dạy, nhưng còn qua cách những người tin Chúa yêu thương nhau. Một gia đình biết cảm thông, một cộng đoàn biết đón nhận khác biệt, một giáo xứ biết sống hòa thuận sẽ trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại các mối tương quan quanh mình. Có khi nào vì tự ái hay nóng giận mà ta làm tổn thương người khác? Có khi nào ta mang trong lòng sự chia rẽ, ganh ghét hay khép kín? Chúa mời gọi ta can đảm bước tới để làm hòa, biết bỏ qua lỗi lầm và xây dựng tình bác ái chân thành.

Mỗi ngày, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong gia đình, trong Giáo hội và trên thế giới. Đồng thời, hãy sống hiền hòa, bao dung và quảng đại trong công việc nhỏ bé thường ngày. Chính những việc làm âm thầm ấy sẽ góp phần nối kết con người lại với nhau và làm cho tình yêu Chúa được lan tỏa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống hiệp nhất trong yêu thương, biết bỏ đi ích kỷ và chia rẽ, để mọi người nhìn vào đời sống chúng con mà nhận ra Chúa đang hiện diện giữa thế gian. Amen.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây