Bánh còn dư
Không biết có bao nhiêu bàn ăn còn dư đã bị bỏ vào sọt rác sau những buổi tối ê hề. Không biết có bao nhiêu người đang đứng chờ hoặc đi lục lọi những thùng rác để ăn vội những thức ăn thừa. Lãng phí thực phẩm là một trong những nguyên nhân nghèo đói trong thế giới ngày nay. Mười hai thúng bánh đầy còn dư trong phép lạ bánh có ý nghĩa gì?
Khi con người tưởng rằng gia tăng dân số sẽ làm thiếu hụt lương thực, Thiên Chúa trả lời dù chỉ năm chiếc bánh và hai con cá chia cho năm ngàn người ăn vẫn còn dư. Vậy tại sao con người lo thiếu, bởi vì con người đem năm chiếc bánh và hai con cá giấu cất kỹ cho mình sợ phải đem chia cho mọi người.
Khi thực phẩm thừa trên các bàn ăn của người giàu, những nhà hàng sang trọng thừa ra, người ta lấy lại làm tiệc đãi buffet, nấu lại cho trẻ nhỏ ăn, họ xem những con người khác kém hơn lợi nhuận của họ. Thiên Chúa cho họ hay, Chúa nuôi sống con người với tiệc khoản đãi và thực phẩm dư đầy như những thực khách quý.
Khi nhóm người quyền lực, những người theo nhóm lợi ích, lấy những chiếc bánh của những người nghèo, để làm giàu cho họ. Họ thu hồi những khoảnh đất, chiếm đoạt những con sông, lấy đi ruộng vườn của người nghèo. Thiên Chúa chỉ với vài cái bánh và vài con cá còn lại, quy tụ người nghèo để chính Người phân phát của ăn. Thiên Chúa lên tiếng bảo vệ người nghèo, bảo vệ quyền được sống cho họ.
Thế giới không thiếu bánh, không thiếu cá cho mọi người, miễn là ai cũng lấy đủ phần ăn của mình. Đừng trục lợi thiên nhiên quá đáng, đừng cướp của người nghèo chiếc bánh họ đang có. Đừng thu tích của cải về cho mình bằng mọi giá, mọi cách. Cái cần có là chia sẻ cho mọi người, để cho con người được sống và sống tình yêu.
Thế giới chỉ thiếu một thứ bánh, đó là bánh chân lý và bánh tình thương. Khi thiếu hai thứ bánh này, thế giới lúc nào cũng phát sinh nhiều nạn đói, nhiều vấn đề lãng phí thực phẩm, như người ta nói: “Kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra”. Thế giới sẽ gặp nhiều con người ích kỷ, nhiều đòi hỏi sống hưởng thụ ngông cuồng hơn. Thế giới đứng bên bờ tiêu vong bởi chính sự ích kỷ và tham lam của con người.
Bánh còn dư khi con người đón nhận chân lý, tình yêu để sống với nhau. Phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hay một bài học quan trọng: Khi con người biết dùng tấm bánh trong tâm tình tạ ơn, con người cũng sẽ biết chia cho nhau và chẳng bao giờ thiếu của ăn.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văm Gẫm, giáo dân, ngày 11.5
VHTK Thánh Giuse Ðỗ Quang Hiển, Lm, ngày 09.5
VHTK TH Philipphê & Giacôbê Tông Đồ Ngày 3.5
Ở trong – một tình yêu có chỗ trong tim
Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ.
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi