TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lá thư gửi Chúa Hài Nhi

Thứ sáu - 23/04/2021 23:34 |   771
Mùa thu qua, mùa đông lại về. Mùa đông năm nay lạnh lắm. Nhưng dường như ai cũng vui vì Giáng Sinh sắp đến.
Lá thư gửi Chúa Hài Nhi

Buôn ma thuột, ngày 20. 12. 2012,

Chúa Hài Nhi kính yêu,

Mùa thu qua, mùa đông lại về. Mùa đông năm nay lạnh lắm. Nhưng dường như ai cũng vui vì Giáng Sinh sắp đến.
Chúa Hài Đồng ơi, con thương Chúa lắm ! Con được sinh ra ở trong phòng có gối ấm, nệm êm, còn Chúa sinh ra nơi chuồng bò lạnh lẽo. Chúa có lạnh không ?
Chúa Hài  Đồng ơi, con thương Chúa lắm. Nhưng con có thương Chúa đâu! Con chỉ nói mồm thôi!!! Điều ngược lại là Chúa Cha  thương con vô cùng…
Chúa Hài Đồng ơi, Chúa giàu tình thương lắm. Cái nghèo bên ngoài của Chúa thì đáng gì so cái nghèo tâm hồn của con. Con có đầy đủ chăn màn, gối ấm, nệm êm, nhưng tâm hồn con vô cùng lạnh lẽo.

Thế là Giáng Sinh lại đến, một mùa Giáng Sinh an bình và thánh thiện. Đây là lần thứ 12 con được đón Chúa giáng sinh cùng với gia đình. Con thấy mình may mắn hơn nhiều người khác. Con đã từng thấy những em bé rất nhỏ, nhỏ hơn con nữa, phải bươn chải kiếm sống. Các em làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Hoặc đánh giày, bán vé số, bán đậu phọng, hoặc nhặt ve chai và những công việc nặng nhọc khác nữa. Đáng lẽ ra, đây là độ tuổi, các em ấy phải được cắp sách đến trường, được sự quan tâm săn sóc của ba mẹ, chứ không phải là độ tuổi phải gánh trên vai mình những gánh nặng mưu sinh. Đau khổ hơn nữa là những em nhỏ  vừa sinh ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện. Chưa từng được nghe lời ru của mẹ, những lời thủ thỉ yêu mến của cha. Chưa từng biết thế nào là gia đình.!
Thôi con xin dừng bút ở đây. Xin Chúa soi sáng cho con thi tốt trong kỳ thi sắp tới. Xin Chúa ban phúc lành cho gia đình con.
Con Của Chúa,
Lucia Phạm Nguyễn Hoàng Trang - GX. Dũng Lạc


TRÁI CÂY TRƯỜNG SINH

Trái của cây biết thiện biết ác,
Tổ tiên ta đã thử nếm ăn,
Với tham vọng được bằng Thiên Chúa,
Và tội lỗi từ đó mà ra,
Ròi tội lỗi lan tràn khắp nhân gian,
Con người ta sinh ra rồi phải chết,
Nhưng Chúa Con vì yêu thương nhân thế,
Ngài là Trái của Cây Trường Sinh,
Đã giáng thế trong lòng người Trinh Nữ,
Và cứu ta khỏi chết đời đời,
Để cho ta muôn đời được hạnh phúc,
Mãi mãi ta được sống vui bên,
Ba Ngôi - Chúa của chúng ta.

An tôn Nguyễn Công Vương – GX. Vinh Hòa

 

GX. Vinh Hòa

HANG ĐÁ CỦA CHÚNG CON,
Hang đá của chúng con là do tất cả các bạn trong lớp cùng làm và trang trí. Chúng con làm hang đá này để dâng lên cho Chúa như món quà tặng Chúa Hài Nhi, trong ngày sinh nhật của Ngài. Qua đó, chúng con cũng muốn dâng  lên Chúa những khó khăn, những hi sinh và cả  những thiếu sót  của chúng con. XinChúa giúp chúng con sống tốt hơn trong năm mới này, để trở thành những người con ngoan của Chúa và là thiếu nhi tốt của Ngài.
Chúng con, Lớp Giáo lý Căn Bản II – GX. Dũng Lạc

GX. Dũng Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây