TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xin Cha giữ gìn họ!

Thứ hai - 18/05/2026 06:24 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   62
Đức Giêsu không xin Cha đem các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng xin cho họ được gìn giữ giữa thế gian.
Xin Cha giữ gìn họ!

Xin Cha giữ gìn họ!

 

Giữa những lời từ biệt trước cuộc thương khó, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời mà cầu nguyện. Đó không còn là lời giảng dạy cho đám đông, nhưng là lời tâm sự sâu thẳm giữa Người Con với Chúa Cha. Và điều làm ta xúc động nhất là: giữa giờ phút sắp bước vào đau khổ, Đức Giêsu không nghĩ cho mình trước, nhưng nghĩ cho những người ở lại. Người cầu xin cho các môn đệ: “Xin Cha giữ gìn họ”.
“Giữ gìn” không phải là cất khỏi mọi đau khổ. Đức Giêsu không xin Cha đem các môn đệ ra khỏi thế gian, nhưng xin cho họ được gìn giữ giữa thế gian. Người biết các môn đệ vẫn phải sống giữa bao nhiêu chống đối, cám dỗ và yếu đuối. Nhưng điều quan trọng là họ không bị đánh mất đức tin, không đánh mất căn tính thuộc về Thiên Chúa.

Có những lúc đời sống cũng khiến ta cảm thấy chông chênh. Có những ngày lòng đầy bất an, khi ta thấy mình nhỏ bé trước những lo toan, thất vọng hay tội lỗi của bản thân. Ta dễ nghĩ mình đơn độc giữa cuộc đời này. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: trước mặt Chúa Cha, Đức Giêsu vẫn đang cầu nguyện cho chúng ta. Người không quên những ai thuộc về Người.

“Sự sống đời đời chính là nhận biết Cha”. Người được Chúa gìn giữ là người biết quay về với Chúa mỗi ngày, biết ở lại trong lời Người, biết tìm nơi Chúa một điểm tựa sâu xa hơn mọi bảo đảm của thế gian.

Có khi điều ta cần nhất không phải là một cuộc đời không sóng gió, nhưng là được giữ cho khỏi đánh mất linh hồn mình giữa sóng gió ấy. Không phải là tránh hết mọi đau khổ, nhưng là giữa đau khổ vẫn còn giữ được niềm tin, lòng yêu mến và sự bình an nội tâm.

Lời cầu của Đức Giêsu hôm nay cũng là lời cầu cho từng người chúng ta:

“Lạy Cha, xin giữ gìn họ.” Giữa thế gian đầy bất ổn, đó là nơi trú ẩn sâu xa nhất của đời người.

L,m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Giữ gìn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây