ĐTC gặp gỡ thành viên của tổ chức "Mẹ Hy Vọng" chăm sóc người khuyết tật trí tuệ
Sáng thứ Bảy ngày 15/4/2023, ngỏ lời với các thành viên của tổ chức "Mẹ Hy vọng" của giáo phận Toledo ở Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi họ làm việc trong sự hiệp nhất và tạ ơn với niềm vui vì Chúa Giêsu đã chọn họ cho sứ vụ trợ giúp những người khuyết tật trí tuệ.
Tổ chức "Mẹ Hy vọng" là một hoạt động của giáo phận Toledo, được bắt đầu từ năm 1973, để đồng hành cùng những người khuyết tật trí tuệ, trong mọi giai đoạn của cuộc đời họ và gia đình họ. Sứ vụ của tổ chức là cải thiện chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật trí tuệ và gia đình của họ.
Là bàn tay, đôi chân, tiếng nói và trái tim của Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha nói với các thành viên của tổ chức "Mẹ Hy vọng" rằng "anh chị em là bàn tay của Chúa Giêsu, khi làm việc cùng nhau. Anh chị em cũng là đôi chân của Chúa, là giọng nói và trái tim của Người, khi anh chị em đi ra để chia sẻ với những người khác niềm vui được gặp Người."
Theo Đức Thánh Cha, họ mang Chúa Giêsu đến với người khác, dù họ không ý thức, bằng việc làm, tiếng hát, lời cầu nguyện. Ngài nói: "Anh chị em có thấy thật đẹp biết bao khi trong sự bé nhỏ của chúng ta, được trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu, những thừa sai của lòng thương xót của Người không?"
Thể hiện nỗ lực và tình yêu trong công việc
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "Trong cuộc sống, cũng như trên đường Thánh giá này, tất cả chúng ta đều có một công việc, một nhiệm vụ. Chúa Giêsu nhìn chúng ta và vui mừng vì nỗ lực và tình yêu mà chúng ta có thể thông truyền... Điều quan trọng biết bao khi trong công việc của mỗi người chúng ta có thể thấy được tất cả tinh thần ham học hỏi, sự kiên nhẫn của thầy cô trong giảng dạy, tinh thần đồng đội có khả năng đảm bảo rằng các khả năng khác nhau của mọi người đều hội tụ trong một kết quả cuối cùng mà nó thuộc về mọi người."
Chúng ta được tự do làm điều tốt
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh giá mời gọi chúng ta mơ về phục sinh. "Chúa Giêsu đến thế gian để chỉ cho chúng ta con đường về trời, để mở cửa cho chúng ta, và đây là niềm vui lớn lao mà chúng ta cử hành trong lễ phục sinh: chúng ta được tự do làm điều tốt, cùng nhau tiến tới mục tiêu này." (CSR_1507_2023).
Hồng Thủy - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BMT dự Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế
Tử Đạo thời đại số
Khi ta ngủ quên
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Huế – 2025
Chầu Thánh Thể CN33TNC -Các Thánh TĐVN
SNTM CN33TNC -Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
Truyền Thông với tư cách Môn Đệ Thừa Sai
Dấu ấn “Hiệp hành Chứng nhân” tại Hải Dương
ĐGM dâng Thánh lễ tại Đất thánh Châu Sơn
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 2 mùa Vọng -A
Ngày Văn hóa Đất Mới 2025 tại TGM Xuân Lộc
Vui Học Thánh Kinh Thánh Clêmentê I Giáo Hoàng Tử Đạo, ngày 23.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 22.11
Thiếu Nhi VHTK - CN 33 TN C - Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi