TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ an táng bạn Châu

Thứ tư - 01/02/2023 09:11 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   625
Thánh lễ cử hành vào lúc 8g00 thứ Tư ngày 01.02.2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Giang Sơn, do Cha giáo Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Tổng Đại Diện, chủ tế.

Lễ an táng bạn Châu

Cha giáo Stephanô Nguyễn Văn Đậu, TĐD, chủ tế

Lễ an táng bạn Đinh Ngọc Châu long trọng quá!

Thánh lễ cử hành vào lúc 8g00 thứ Tư ngày 01.02.2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Giang Sơn, do Cha giáo Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Tổng Đại Diện, chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo, Quý Cha đồng môn, Quý Cha trong Giáo phận.

Về tham dự Thánh lễ, có Quý tu sĩ nam nữ -đặc biệt là Quý Sơ dòng Chúa Quan Phòng, có Gia đình Lê Bảo Tịnh (tuyến QL27 và lớp Truyền Tin), có Quý Chức các HĐGX, có bà con dòng tộc, thân bằng quyến thuộc, vợ con và các cháu, cùng đông đảo tín hữu Giáo xứ Giang Sơn, tín hữu các Giáo họ trực thuộc,…

Phêrô Đinh Ngọc Châu, người bạn đồng môn Lê Bảo Tịnh, là Chủ tịch HĐGX Giang Sơn đương nhiệm, là người tông đồ giáo dân truyền giáo nhiệt thành, là người trợ giúp đắc lực cho Cha Sở vượt qua nhiều khó khăn đối nội, đối ngoại;  cũng là thân phụ của Nữ tu Maria Đôminicô Đinh Thị Nhiên -Dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Châu Âu – Portieux, Vosges, Pháp và Nữ tu Maria Gabrien Đinh Thị Thái Hiền -Dòng Chúa Quan Phòng tỉnh dòng Tây Nguyên – Sài Gòn.

Ai rồi cũng sẽ có lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng bạn Đinh Ngọc Châu ra đi để lại cho đời nhiều tiếc nuối, nhất là đối với 2 người con là nữ tu.

Con cứ ngỡ rằng Núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống.
Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con.
Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi.

Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời.
Con ở lại với nỗi đơn côi.
Gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha hỡi.

Con cứ ngỡ rằng Núi Đá kia muôn đời đứng vững.
Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn.
Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi.
Núi Thái Sơn chìm giữa biển đời.

Có dòng lệ thấm xuống đại dương.
Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi.
Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn,
Có dòng lệ thấm xuống hồn con.
(Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời -Nữ tu Trầm Hương FMSR).

Chúng tôi chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình, nhưng cũng chia vui với Bạn. Bạn đã sống hết lòng cho Chúa, cho anh em. Bạn đã thành công trong việc sinh lợi những nén bạc Chúa trao. Chắc chắn Bạn sẽ được hưởng ân lộc trên Thiên Đàng. Xin cầu nguyện cho chúng tôi, những người còn đang tiếp tục hành trình nơi dương thế.

 

Tiến vào Nhà thờ

Cộng đoàn phụng vụ
 

 

Quý Cha đồng tế

 

Ca đoàn Giáo xứ Giang Sơn

Hội kèn Giáo xứ Giang Sơn

Nghi thức tiễn biệt

Nghi thức làm phép huyệt mộ

Anh em lớp Truyền Tin

Anh em đồng môn Lê Bảo Tịnh

Nghi thức hạ huyệt

Vợ và các con

Châu Ơi! Châu Ơi!!!

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây