Trẻ em Hồi giáo và Kitô giáo ở Thánh Địa cùng đọc lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô
Sáng ngày 4/11, 400 trẻ em và thiếu niên tuổi từ 3 đến 18, Hồi giáo và Kitô giáo, Israel và Palestine, đã quy tụ tại trường Terra Sancta của dòng Phanxicô ở Thánh Địa để cùng nhau vẽ, viết và cầu nguyện cho bạo lực chấm dứt và liên đới chống lại hận thù và chết chóc khi miền đất của các em bị tàn phá.
Cha Ibrahim Faltas, phó Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, giải thích rằng chính ngài đã mời các em quy tụ để bày tỏ sự phản đối chiến tranh và đã yêu cầu các em vẽ một phần của bức tường Giêrusalem, tạo hình dạng và màu sắc cho những suy nghĩ và hy vọng của các em.
Giáo dục vì hòa bình
Cha chia sẻ với Vatican News rằng có một bức tranh vẽ Chúa Giêsu, cùng với một số trẻ em, một trong số đó có vẻ mặt buồn bã, theo yêu cầu của chính Cha Faltas, “bởi vì nó thể hiện tất cả trẻ em của Thánh địa: ở Gaza, Jenin, Nablus, Tel Aviv, Jaffa, bởi vì tất cả trẻ em ở Thánh Địa, cả Palestine và Israel, đều đang đau khổ vì cuộc chiến này”. Cha nói rằng những trẻ em này “muốn sống như tất cả trẻ em trên thế giới và sống trong hòa bình ở đây, tại Thánh Địa”.
Theo cha Faltas, “chúng ta phải giáo dục vì hòa bình vào thời điểm này, đó là lý do tại sao chúng tôi thúc đẩy những sáng kiến này, giáo dục vì hòa bình nếu chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho những trẻ em này, những trẻ em đã diễn tả bằng những bức vẽ của mình một cách hoàn toàn tự do”. Trong số rất nhiều thông điệp của các em cũng có những thông điệp gửi đến Đức Thánh Cha, xin ngài giúp đỡ để chấm dứt cuộc chiến này.
Sau đó các em đã đọc lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô: “Xin hãy biến con thành kênh trao chuyển hòa bình của Ngài”.
Tình cảnh khốn khổ của người dân ở Gaza
Cha Faltas đau lòng khi nghĩ đến các trẻ em ở Gaza. Nhìn những bức vẽ của các trẻ em thể hiện hy vọng hòa bình, ngài không thể không nghĩ đến hơn 4.000 sinh mạng trẻ thơ bị bom đạn sát hại, của các phụ nữ, người già, người khuyết tật, những người bị thương không thể chữa trị vì bệnh viện đã bị phá hủy.
Cha lặp lại rằng lời kêu gọi ngừng bắn của Đức Thánh Cha là giải pháp duy nhất, “bởi vì, ở Gaza, người dân không có nhà cửa, không có điện, không có nước, không có thức ăn, không có thuốc men; đó thực sự là địa ngục, một địa ngục. Khi tôi nói địa ngục, đó là một cách nói giảm nhẹ”.
Cha cho biết thêm, nỗi đau khổ cũng xảy ra ở Bờ Tây, nơi có ít nhất 150 người đã chết kể từ ngày 7/10, nơi có hàng ngàn người bị thương, nơi có nhiều bạo lực và nơi mọi người sống như thể trong một nhà tù lộ thiên. “Bêlem bị đóng cửa, du lịch bị đình trệ, các cuộc hành hương bị ngưng lại, ngay cả ở Giêrusalem, Nazareth, và các Kitô hữu muốn rời đi; không có việc làm”. Vì vậy, các tu sĩ Dòng Phanxicô tại Thánh Địa cùng hợp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha: “Vì tình yêu Thiên Chúa, xin hãy ngừng tiếng vũ khí, chúng tôi thực sự muốn cuộc chiến này kết thúc”.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ban LBTM Giáo phận hành hương
Tình yêu Cứu Độ -Tình yêu không mong giàu có
Thông tin Giờ Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Ta đặt niềm tin vào đâu?
LBT: Tháng Giêng -2026
Trở về với sự hiệp nhất nguyên thủy
Bài hát cộng đồng lễ Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG
Cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh
Thăm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn
Belem hồn tôi – có Chúa ở cùng
Trực tuyến: Ban LBTM Hành Hương
Dám tin vào Chúa không?
SNTM Đại lễ Giáng Sinh -Năm A
Giáo họ Phaolô đón Cha tân Quản nhiệm
Lễ Giáng Sinh- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Quỳ gối trước Chúa hay trước điện thoại
Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi