Thánh Lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn tại nghĩa trang GX. Thánh Tâm BMT
Cứ mỗi độ gió đông bắt đầu thổi về trên cao nguyên, mang những làn gió se lạnh vào buổi sớm, báo hiệu thời gian của mùa báo hiếu đối với người Công giáo – Tháng các Đẳng Linh Hồn. Như thường lệ hằng năm, ngày 02. 11. 2014, giáo xứ Chính Tòa, giáo phận Ban Mê Thuột, tổ chức thánh lễ “cầu hồn”, cầu cho những linh hồn đã khuất, nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm lại rộn lên một cảnh tưng bừng như ngày hội. Hàng ngàn người từ các nẻo đường nô nức tuôn về Đất thánh. Những lời kinh, tiếng hát vang lên, hòa trong tiếng gió vươn đến tận trời xanh. Hàng liễu lao xao hai bên đường, tạo nên những âm thanh reo vui, khiến lòng người rộn rã hân hoan khi gặp gỡ người thân đã khuất. Đức Giám mục đã đến, ngài ân cần thăm hỏi những cụ già, những cái bắt tay thân mật người này người kia … đã nói lên tình phụ tử chan hòa.
Không khí nghĩa trang thật nhộn nhịp, đông đúc... Các phần mộ được sửa sang đẹp đẽ với khói hương nghi ngút suốt ngày quyện giữa những bông hoa đủ sắc màu rực rỡ, khiến ta như cảm thấy thế giới vô hình đang hiện hữu sinh động. Người sống kẻ chết được nối kết bởi một mối dây vô hình vừa thân thiết vừa thiêng liêng.
Đúng 16g00, đã có khoảng 5000 người đã qui tụ về trước tượng đài Chúa Ki-tô Phục Sinh, để tham dự thánh lễ đồng tế do Đức giám mục giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Tham dự có Đức ông Đaminh Hà Duy Khâm, quí cha trong TGM và quí cha nhà thờ Chính tòa, quí tu sĩ nam nữ, thanh tuyển sinh, lưu trú sinh và đông đảo bà con giáo dân. Không gian trước tượng đài Chúa Kitô Phục Sinh lúc này đã trở nên quá bé nhỏ, người ta phải đứng len giữa các ngôi mộ để tham dự thánh lễ. Một hình ảnh thật linh thiêng “người chết nối linh thiêng vào đời”. Một sự hiệp thông huyền nhiệm của niềm tin Kitô giáo.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, ĐGM khẳng định : những ai tin tưởng tuyệt đối vào Đức Ki-tô, người đó được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, đó là sự sống đời đời, bởi Chúa Giêsu ao ước là Ngài ở đâu thì người tin vào Ngài cũng được ở đó…Thực vậy, chính niềm tin đem lại cho con người sự an ủi và niềm hi vọng, vì Chúa Giêsu đã nói : “ Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết” (xin xem bài giảng)
Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng... Những tia nắng chiều yếu dần, thoi thóp phía chân trời… nhiều người vẫn còn lưu luyến bên mộ phần người thân cho đến khi những tia nắng cuối ngày lịm tắt...

ANH THƯ
MỜI XEM HÌNH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
        CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
    
        Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45 (26-10 đến 01-11-2025)
    
        Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
    
        Bàn tiệc không dành cho ai
    
        Hiểu một chữ “Nghèo”
    
        Khi ta nhớ
    
        Gx. Vinh Hương: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
    
        Quá Khứ - Hiện Tại - Tương lai
    
        Thánh lễ và Nghi thức dấn thân Ứng viên Phó tế
    
        Lễ Các Đẳng Linh hồn tại Gx. Thánh Linh
    
        Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ tại Nghĩa Trang
    
        VHTK Mê Cung CN 32 TN C Lc 20, 27-38
    
        Thiếu Nhi VHTK CN 32 TN C - Hình tô màu
    
        Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 32 TN C
    
        VHTK Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Lm, ngày 07.11
    
        Vui Học Thánh Kinh Thánh Henricô Gia, Lm, ngày 07.11
    
        Vui Học Thánh Kinh Thánh Ðaminh Đinh Đức Mậu, Lm, ngày 05.11
    
        277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
    
        Nghi thức lễ Gia Tiên
    
        Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
    
        Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
    
        Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
    
        Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
    
        Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
    
        Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
    
        Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
    
        Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi