THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ
Hòa cùng giáo hội mừng lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đông đảo cộng đoàn Giáo xứ tề tựu nơi ngôi thánh đường thân thương để tham dự Thánh Lễ lúc 4g45, do Cha Chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cử hành. Khởi đầu, Đội nhạc kèn giáo xứ tấu vang khúc ca khải hoàn, như mời gọi mọi người cùng bước vào niềm vui cùng Giáo Hội: Tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh, sống trọn vẹn tình yêu với Thiên Chúa trong từng giây phút đời sống hằng ngày.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn lắng nghe lời dẫn nhập đầy ý nghĩa: Lễ Các Thánh mở ra tháng cầu nguyện cho các linh hồn, nhắc mỗi người chúng ta nhớ đến thân nhân, ân nhân, và tất cả những người đã ra đi trước chúng ta trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Đó cũng là dịp để hướng lòng lên trời, chiêm ngắm đoàn người đông đảo mình mặc áo trắng, đang vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.
Phụng vụ Lời Chúa được các vị Hội Đồng Giáo Xứ đảm trách sốt sắng, giúp cộng đoàn hòa mình vào mầu nhiệm thánh thiện của Giáo Hội. Ca đoàn Anna với tiếng hát thánh thiện nâng tâm hồn người tham dự lên cùng Chúa qua từng bài thánh ca sâu lắng.

Trong bài giảng, Cha Giuse diễn giảng: Nhiều người nghĩ rằng nên thánh chỉ dành cho linh mục, tu sĩ hay những người đạo đức đặc biệt. Còn chúng ta – sống trong đời thường, lo toan gia đình, công việc, các mối tương quan… thì làm sao nên thánh được? Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta đang hiểu sai. Nên thánh là ơn gọi dành cho mọi người, không trừ ai. Lịch sử Giáo Hội cho thấy biết bao vị thánh là giáo dân, người sống giữa đời như chúng ta. Chúa Giê-su đến không phải chỉ cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng đến với tất cả mọi người. Người sống trước, làm gương trước, rồi mới dạy chúng ta bước đi theo Người trên con đường nên thánh. Và sâu xa nhất, khát vọng của con người chính là được hạnh phúc.
Cha mời gọi cộng đoàn: Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta những con đường dẫn đến hạnh phúc thật – đó là Tám Mối Phúc. Trong đó, hôm nay chúng ta dừng lại ở mối phúc: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” Chúa Giê-su mời gọi: “Anh em hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Người hiền lành không phải là yếu đuối. Người hiền lành là người biết kềm chế bản thân, không “ăn miếng trả miếng”, không giữ thù hận; biết lấy tình thương để hóa giải hận thù, biết dùng sự dịu dàng để thắng cứng cỏi. Chính người hiền lành mới thực sự chiến thắng, vì họ giữ được lòng bình an và mở ra tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Cha nhắn nhủ: Các Thánh mà chúng ta mừng hôm nay cũng đã chiến đấu như vậy. Các Ngài cũng yếu đuối như chúng ta, cũng có lúc ngã quỵ, nhưng các Ngài đứng lên và bước tiếp. Vậy Nên Thánh không ở xa, mà nằm ngay trong tầm tay của mỗi chúng ta, bắt đầu từ chính gia đình, lời nói, cách cư xử, cách đối xử với nhau. Nếu chúng ta sống theo lời Chúa, sống hiền lành, bác ái, công chính, thì chúng ta cũng sẽ đạt được hạnh phúc thật, như các Thánh đã đạt được. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm bước đi trên con đường ấy.

Thánh Lễ kết thúc trong niềm vui bình an. Ra về, mỗi người mang theo một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ: Hãy sống thánh mỗi ngày trong chính bổn phận và tình yêu nhỏ bé của đời mình. Hôm nay, chúng ta mừng kính đoàn ngũ các Thánh trên trời; và cũng bắt đầu tháng linh hồn, tháng của yêu thương, tri ân và hy vọng.