TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm B

“Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” (Mc 9,38-43.45.47-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Phúc Lộc: Kính thánh Mátthêu và Tôma Thiện

Thứ bảy - 21/09/2024 05:56 | Tác giả bài viết: BTT Gx. Phúc Lộc |   483
Sáng thứ bảy ngày 21/9/2024, vào lúc 5g00, quý Sơ, quý Thầy cùng cộng đoàn giáo dân đã qui tụ về ngôi Thánh đường để hiệp thông tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Ban Phụng Vụ và Ban Đọc Sách.
 


Giáo xứ Phúc Lộc: Thánh Lễ kính Thánh Mátthêu Tông Đồ Thánh Sử và Thánh Tôma Trần Văn Thiện (Tử Đạo 1838)


Giáo xứ Phúc Lộc hân hoan hòa cùng Hội Thánh long trọng cử hành Thánh lễ Kính Thánh Mátthêu Tông đồ Thánh sử và Thánh Tôma Trần Văn Thiện.

Sáng thứ Bảy ngày 21/9/2024, vào lúc 5g00, quý Sơ, quý Thầy cùng cộng đoàn giáo dân đã qui tụ về ngôi Thánh Đường để hiệp thông tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Ban Phụng Vụ và Ban Đọc Sách.
 

Thánh lễ đồng tế do Cha chánh xứ Antôn Hồ Quang Hải làm chủ sự. Đồng dâng Thánh lễ có cha phó Phaolô Trần Quốc Đạt.

Trong lời dẫn đầu lễ, ông Gioakim Ngô Quang Trung - chủ tịch HĐGX đọc tiểu sử của Thánh Tôma Thiện: khi bị bắt và bị tra hỏi, Thánh nhân vẫn quyết không chối bỏ đức tin: “Đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo”. Tuy mới 18 xuân xanh, tuy chưa được học hỏi sâu rộng về Giáo lý Đức Chúa Trời, Tôma Thiện đã chứng tỏ lòng yêu mến Đức Kitô không thua kém bất cứ chiến sĩ đức tin nào trên hoàn cầu. Quả thực, Ngài đã hiểu lời Đức Kitô: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì” (Mt 16, 26).
 

Sau bài Tin Mừng Mt 9, 9-13 “Hãy theo Ta”, và ông ấy đứng dậy đi theo Người.

Cha phó Phaolô Trần Quốc Đạt chia sẻ cho cộng đoàn. Mát-thêu, người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay, là đối tượng của lòng từ tâm ấy. Nghĩa cử ưu ái này của Ngài không chỉ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng còn làm cho giới kinh sư bực tức hậm hực: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Quả thật, Chúa Giê-su cho thấy ưu tiên trong sứ vụ của Ngài là dành cho những người bị gán cho cái mác tội lỗi, những kẻ bị bỏ rơi bên lề xã hội, chứ không phải dành cho những người tự hào mình là người công chính. Tiếng gọi: “Anh hãy theo tôi!” của Đức Giêsu đã khiến cho Mát-thêu, người thu thuế, người bị xã hội coi thường, trở nên người bạn, người môn đệ của Ngài. Tiếng gọi ấy chắc hẳn phải trìu mến và tha thiết lắm thì người thu thuế kia mới bỏ lại mọi sự, đứng dậy mà đến với Đức Giêsu. Cha Antôn chủ sự cũng có lời chia sẻ gọi mời Ban Phụng Vụ cùng Ban Thừa Tác Viên đọc Lời Chúa luôn biết lắng nghe Lời Chúa, mời gọi tiếp bước đi theo Chúa sống hy sinh phục vụ và luôn đọc các bài đọc sách Thánh một cách trang trọng sốt mến, và luôn đồng hành cùng với những anh chị em thân cận trong đời sống phụng vụ, để công việc nhà Chúa mỗi ngày càng thêm tốt đẹp. 
 

Thánh lễ tiếp nối với phần lời nguyện, tiến dâng lễ vật, phụng vụ Thánh Thể.

Chuẩn bị kết lễ, Cha Chánh xứ mời gọi cộng đoàn cùng chung vui hiệp ý cầu nguyện cho Ban Phụng Vụ và Ban Thừa Tác Viên đọc lời Chúa. Cha Antôn cùng cộng đoàn hân hoan vỗ tay chúc mừng ngày lễ bổn mạng Ban Đọc Sách và Ban Phụng Vụ.
 

Thánh lễ kết thúc  lúc 6g00, Ban Phụng Vụ, Ban Đọc Sách chụp ảnh lưu niệm cùng Cha xứ Antôn, Cha Phó Phaolô, Quý Thầy.
 


HÌNH ẢNH

BTT GX PHÚC LỘC

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây