Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ
Kỷ niệm 30 năm phong thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2018)
Hiệp thông với toàn thể GHVN, sáng thứ Ba, ngày 13/11/2018, mọi thành phần dân Chúa cùng với khách hành hương trong ngoài giáo phận đã quy tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ (TTHHĐMTM) tham dự Thánh lễ bế mạc năm thánh Mừng Kỷ Niệm 30 Năm Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN).
Tại TTHH, Năm Thánh CTTĐVN đã khai mạc ngày 13/7 và bế mạc ngày 13/11/2018 hôm nay để tạ ơn Chúa và các thánh đã ban khoảng thời gian ân phúc đặc biệt cùng những ơn lành cho mỗi chúng ta trong năm thánh này.
Cùng đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn, có Cha Tổng Đại Diện, Qúy Cha Quản Hạt, Qúy Cha trong và ngoài giáo phận đã cùng với Qúy Tu Sĩ và đông đảo giáo dân từ khắp nơi hiệp thông trong Thánh lễ.
Đức Cha Vinh Sơn khởi đầu thánh lễ bằng những lời như sau: “Chúng ta quy tụ về bên Mẹ với tấm lòng tôn kính mến yêu, vừa là dịp để chúng ta học hỏi gương sống của CTTĐVN để chúng ta sống đời sống đức tin của chính mình… Tôi nhận thấy ơn Chúa đã ban cho chúng ta có những dịp học hỏi về lịch sử của Việt Nam, học hỏi gương sống đức tin của CTTĐVN. Vào thời của các ngài, cũng như vào thời của chúng ta đây, luôn luôn có những điều thuận tiện để giúp sống đức tin một cách mạnh mẽ và cũng có những khó khăn đòi hỏi phải vượt qua và giúp ta học hỏi những tấm gương sống của các thánh tử đạo. Dẫu cho trong đời sống đức tin cũng như công việc mục vụ, chúng ta luôn gặp những hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng ta luôn tín thác vào Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến con người. Chúng ta yêu mến và cầu nguyện ngay cả cho những người gây nên những khó khăn cho chúng ta nữa, giúp chúng ta vượt qua những ý kiến cá nhân, những tình cảm riêng tư của mình, để chúng ta thấy Chúa mới là Đấng điều khiển thế giới này, điều khiển lịch sử này. Và những ai trung tín với Chúa đến cùng, cộng tác với Chúa trong việc làm chứng tình yêu của Ngài giữa thế giới này, chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách trong đời sống thường ngày, từ những bách hại đến từ dân ngoại hay những thử thách trên cơ thể của mình, những đau yếu bệnh tật hoặc những hiểu lầm từ nơi người thân trong gia đình, những người bà con hàng xóm láng giềng nhờ lòng yêu mến, trông cậy vào tình yêu Chúa, vào lời khẩn cầu của Mẹ cũng như của CTTĐVN”.
Chúng ta cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người đến với Mẹ trong năm thánh CTTĐVN này, học được gương sống của Mẹ, cũng như của CTTĐVN... Xin Mẹ cất đi những bệnh tật trong thân xác cũng như trong tâm hồn, để chúng ta có thể tiếp tục yêu mến Mẹ, yêu mến Chúa và sống đời sống đức tin của người Ky-tô hữu có ý nghĩa, để chúng ta vừa đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, vừa là những nhân tố tích cực xây dựng xã hội này một ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những ai vai mang gánh nặng vì những bệnh tật, những khó khăn trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta dâng lên Mẹ để xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta…!
Ban Truyền Thông Thánh Lễ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Thác Mơ
Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
Đại hội La Vang 32: Ngắm Đường Thánh Giá
Đại hội La Vang 32: Thuyết trình cho Giới trẻ
Tâm tình của Đức TGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng
La Vang: Điểm Hẹn của Đức Mẹ.
Lạy Chúa, xin cứu giúp con!
Ai cũng được Thiên Chúa mời gọi
GX Vinh Quang: Thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời
Yêu mến và chọn Chúa
Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Giang Sơn
GX Châu Sơn: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời
Gx. Thổ Hoàng: Mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời
VHTK Trò Chơi Từ Khóa: Con Chó
Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục
Mẹ Lên Trời, Xin Cho Con Được Theo Mẹ
Lạy Ngài - xin cứu giúp tôi!
Trực tuyến: lễ Đức Mẹ Lên Trời tại Giang Sơn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi