TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm A

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. (Lc 24,13-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gặp gỡ các Cộng đoàn Dòng Tu

Thứ bảy - 18/04/2026 10:05 | Tác giả bài viết: Ngô Thành Vinh |   58
Vào lúc 08g30, ngày 18.04.2026, khoảng 250 quý cha, quý tu sỹ của các Cộng đoàn Dòng Tu gặp mặt – tĩnh huấn với chủ đề: “Mỗi tu sỹ là một môn đệ thừa sai”
Gặp gỡ các Cộng đoàn Dòng Tu
GẶP GỠ CÁC CỘNG ĐOÀN DÒNG TU TẠI GIÁO HẠT ĐĂK MIL VÀ GIA NGHĨA

Sáng nay, vào lúc 08g30, ngày 18.01.2026 tại Trung tâm hành hương Đồi Thánh Tâm Xã Đoài, khoảng 250 quý cha, quý tu sỹ của các Cộng đoàn Dòng Tu đang mục vụ trên địa bàn 2 Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa tổ chức cuộc gặp mặt – tĩnh huấn với chủ đề: “Mỗi tu sỹ là một môn đệ thừa sai”.
 

 

 
I. Tĩnh Huấn
Tiếp sau phần khai mạc là lời chia sẻ của Đức Giám Mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột về đời sống của tu sỹ qua 3 chiều kích: Thần học – Thực hiện – Thách đố.
 

- Thần học: Thiên Chúa là Đấng sai đi (qua kinh thánh Cựu Ước Thiên Chúa sai Abraham, Môsê, các Ngôn sứ…. để loan báo và thực hiện các công trình của Ngài), căn tính của Chúa Giêsu là Đấng được sai và sai đi, như thế căn tính của người Kitô hữu là nên giống và thuộc về Chúa Giêsu, như vậy chúng ta được mời gọi sống căn tính của Chúa Giêsu. Giáo hội là truyền giáo, nếu Giáo hội không truyền Giáo thì Giáo hội không còn phải là chính mình, chính vì vậy trong mỗi sinh hoạt của Giáo hội đều là truyền giáo. Người tu sỹ trong lòng giáo hội cũng là người tu sỹ truyền giáo qua 3 lời khấn: khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh, thế nên người tu sỹ có tình yêu nồng cháy nhưng tình yêu đó không dành riêng cho một người, nhưng là cho mọi người.
 

- Thực hiện: 
+ Đời sống cầu nguyện là nguồn mạch của mọi ân sủng, ở đó chúng ta được gặp gỡ và nói chuyện với Thiên Chúa, để qua đó chúng ta mới có thể làm tròn vai của người Môn đệ. 
+ Đời sống cộng đoàn là một đời sống không hề dễ dàng, chính vì vậy mỗi người phải thường xuyên làm mới lại đời sống thiêng liêng để cộng đoàn mình sống luôn chan chưa niềm vui có Chúa.
+ Sứ vụ: sự hiện diện của các cộng đoàn tu sỹ làm cho sức sống của Giáo hội phát triển, chính vì vậy chúng ta phải nói về Chúa, sống theo Chúa thì chúng ta mới thực hiện sứ vụ là theo Chúa Giêsu thể hiện qua việc thăm viếng, gặp gỡ, lắng nghe, thấu hiểu và thương cảm đến với những người chúng ta gặp gỡ.
 

- Thách đố:
+ Tục hóa: Tinh thần thế tục tràn vào đời sống cộng đoàn làm mất đi đời sống linh thánh, ăn mòn đời sống tu trì.
+ Tự do cá nhân và chủ nghĩa khai phóng đang tấn công vào đời sống vâng phục
+ Trào lưu hưởng thụ tấn công vào đời sống dấn thân, làm mất khả năng nhạy bén
+ Văn hóa truyền thông xã hội làm mất thời gian, không còn thời gian để cầu nguyện.
 

Chính vì những nguyên nhân trên làm cho chúng ta thấy mệt mỏi với đời sống thiêng liêng, mất định hướng. Chính vì vậy, để tránh những thách đó trên làm ảnh hưởng đến đời sống tu trì mỗi người chúng ta phải thường xuyên “làm mới lại” đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn.

Vì thế, để sống tốt trong vai trò người tu sỹ của Giáo hội, chúng ta luôn phải xác định vị trí của mình trong cộng đoàn để luôn làm tròn vai là người môn đệ của Chúa Giêsu.

 
 
II. Thánh Lễ

Thánh lễ long trọng cử hành vào lúc 10g30, do Đức Giám Mục Gioan Baotixita chủ tế; Cha Giám đốc Đồi, quý Cha đồng tế. Hiện diện tham dự Thánh lễ có các cộng đoàn trong Giáo hạt Đăk Mil và Gia Nghĩa, cùng đông đảo quý tu sỹ trong 2 Giáo hạt.
 
 
 
Khởi đầu Thánh Lễ, Đức Cha Gioan Baotixita mời gọi lắng đọng tâm hồn, vì Thánh lễ là đỉnh cao của cuộc gặp gỡ để mỗi người dâng lên cho Chúa những ước nguyện, những ưu tư khát vọng trong đời sống của bản thân, hầu khi trở lại cuộc sống cộng đoàn chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn.
 
 
Trong phần giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita đã chia sẻ về 3 chữ Đ: “Định Vị” – “Đêm Tối” – “Đừng Sợ”
- Định vị: Qua bài đọc 1 trong sách Công vụ tông đồ (Cv 6, 1-7) các Tông Đồ đã  tuyển chọn các Thầy Phó tế qua việc đặt tay – để lo công việc khác, còn các Ngài chuyên lo việc rao giảng lời Chúa, như vậy các tông đồ đã định vị được vai trò của mình là ai để làm tròn vai của mình.
- Đêm tối: Chấp nhận đi ra khỏi vị trí an toàn, đi vào đêm tối của biển khơi (Ga 6, 16-21)  của sợ hãi, bệnh tật… từ đó chúng ta thấu hiểu được sự nguy hiểm, từ đó chúng ta mới phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
- Đừng sợ: Chúa mời gọi chúng ta xác tín có Chúa, nhiều lúc trong cuộc sống đầy gian nan và  thử thách, làm cho chúng ta chán chường nên chung ta tưởng rằng Chúa đã ngủ quên, nhưng chúng ta cần xác tín rằng Chúa luôn dõi bước theo từng chặng đường, từng hành động của chúng ta và Ngài sẽ ra tay nâng đỡ chúng ta trong những lúc cần thiết.

Kết thúc bài giảng lễ, Đức Cha kêu gọi mỗi người lúc gặp khó khăn thử thách chúng ta “đừng sợ”, biết phó thác, cậy trông vào Chúa vì có Chúa bóng tối sẽ bị đẩy lùi để chúng ta mới có thể đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
 

 
Ngô Thành Vinh

Hình Ảnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây