TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm A

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20,26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ngày Chầu Lượt tại Gx. Phú Xuân

Thứ hai - 13/04/2026 00:19 | Tác giả bài viết: GB. Xuân Tài |   155
Chúa nhật II Phục Sinh, 12/04/2026, Giáo xứ Phú Xuân hân hoan tổ chức ngày Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận Ban Mê Thuột

NGÀY CHẦU LƯỢT TẠI GIÁO XỨ PHÚ XUÂN: DÒNG CHẢY ÂN SỦNG

Trong hơi thở dịu dàng của những ngày đầu mùa Phục Sinh, khi sắc nắng cao nguyên bắt đầu trải dài trên những con đường đất đỏ, Giáo xứ Phú Xuân sáng hôm nay, ngày 12/04/2026, đã mở ra một không gian thiêng liêng để đón nhận dòng chảy ân sủng tuôn tràn. Đó là ngày mà mỗi người con trong giáo xứ tạm gác lại những lo toan thường nhật để cùng nhau bước vào ngày Chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận – một ngày đại phúc để cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Khởi đầu cho hành trình đức tin hôm nay là Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành vào lúc 7g15. Trong sự thánh thiêng của ngôi Thánh đường, lời mời gọi của Đấng Phục Sinh từ bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay như một luồng gió mát lành: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Lời chúc ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa sau cánh cửa đóng kín, đầy hoảng loạn sau khi Thầy của mình đã bị đóng đinh, mà còn như đang vỗ về từng tâm hồn cộng đoàn Giáo xứ Phú Xuân hôm nay, thắp lên niềm hy vọng và củng cố niềm tin vào một Thiên Chúa luôn đồng hành và thấu cảm mọi nỗi niềm của phận người.

Ngay sau Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được đặt trang trọng trên bàn thờ, mở đầu cho những giờ phút chiêm niệm đầy sốt sắng. Suốt cả một ngày dài, nhịp sống của giáo xứ như chậm lại để nhường chỗ cho những tâm tình lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Từng phiên chầu nối tiếp nhau của các hội đoàn như những nhịp cầu nối kết tình hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa. Đó là sự hồn nhiên, hăng hái của các em Thiếu nhi và Ban Giáo lý trong những giờ đầu tiên; là sự vững chãi của giới Gia trưởng; nét dịu dàng, đảm đang của giới Hiền mẫu; và cả sức trẻ đầy nhiệt huyết của đoàn Giới trẻ.

Ngày hồng phúc dần khép lại khi ánh chiều tà nhuộm vàng không gian, cũng là lúc cộng đoàn bước vào cuộc kiệu Mình Thánh Chúa và giờ Chầu bế mạc vào lúc 14g45. Trong tiếng hát trầm bổng của các ca đoàn và hương trầm quyện tỏa, đoàn rước tiến đi trong sự uy nghi và trang trọng, gói trọn mọi ý nguyện cầu cho Giáo hội, cho Giáo phận và cho từng gia đình. Giây phút phép lành cuối cùng ban xuống cũng là lúc mọi người cảm nhận được sự viên mãn của một ngày sống trọn vẹn bên Chúa.

 
 
 
 
 
 
GB. Xuân Tài
Ban Truyền Thông Gx. Phú Xuân 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây