TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm A

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. (Lc 24,13-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Đặt Đá Xây Dựng Nhà Thờ Vinh Hà

Thứ tư - 15/04/2026 19:34 | Tác giả bài viết: Quang Nguyên |   53
Ngày 15 tháng 4 năm 2026, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Vinh Hà chào đón Đức Cha Gioan Baotixita Giám mục Giáo phận, về dâng Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Nhà thờ

 THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ - GIÁO XỨ VINH HÀ

GxVH 160426a

 

Trong niềm vui hân hoan, từ lúc 8g00 ngày 15 tháng 4 năm 2026, cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Vinh Hà đã có mặt tại khuôn viên để chào đón Đức Cha Gioan Baotixita Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách, quý ân thân nhân, về dự lễ đặt viên đá xây dựng ngôi Thánh đường mới.

Giáo xứ Vinh Hà là một Giáo xứ trẻ được thành lập ngày 03/12/2018, tách từ Giáo xứ Buôn Hô – hạt Buôn Hô; do Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD quản xứ. Giáo xứ gồm 620 gia đình, có 3.211 tín hữu thuộc các xã Chư Kpô, Cư Né, Cư Ưng và Ea Sin, huyện Krông Buk, Đăk Lăk. Giáo xứ chọn Thánh Antôn Pađôva làmquan thầy, mừng vào ngày 13 tháng 6 hằng năm.

Trước Thánh lễ, Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu có lời chào Đức Cha Giáo Phận, quý Cha đồng tế, quý Soeurs, quý ân nhân, thân nhân, quý cấp chính quyền đã hiện diện trong Thánh lễ đặt viên đá xây dựng ngôi Thánh đường mới.

Khởi đầu Thánh lễ Đức Cha Giáo Phận chia sẻ: Câu thánh vịnh chúng ta vẫn hát lên mỗi ngày “vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi chúng ta cùng lên đền Thánh Chúa”. Ngày hôm nay, từ khắp mọi nẻo đường của đất nước, từ các Linh mục, Tu sĩ cùng đông đảo bà con giáo dân chúng ta cùng trẩy hội lên đền Thánh Chúa để chính nơi đây chúng ta xin Chúa chúc lành, thánh hóa cho công trình của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành đều bởi ơn Chúa thương ban. Nhất là chúng ta được mời gọi xin Chúa Kitô là đá góc tường như lời Thánh Phaolô nhắc nhở để rồi chúng ta không những xây dựng ngôi nhà này bằng gỗ đá mà còn bằng chính đời sống đức tin dựa trên đức tin của các tông đồ và Đức Kitô là đá góc.

 


Sau các Bài Đọc, trong phần giảng lễ, Đức Cha Giáo Phận chia sẻ về ba chữ H: Chữ thứ nhất là Hy vọng, chữ H thứ hai là Hiệp nhất, chữ H thứ ba là Hiệp lực.

- Chữ thứ nhất là Hy vọng: Sau khi thống nhất giang sơn về một mối, Vua Đa-vít cứ băn khoăn suy nghĩ, bây giờ mình ở trong nhà bằng gỗ bá hương sang trọng mà Chúa thì vẫn trong ngôi lều tạm ta phải xây cho Chúa một ngôi nhà cho xứng đáng… Nhưng Chúa đã nói với Đa-vít rằng không phải ngươi sẽ xây nhà cho ta mà ta sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà. Cái nhà ta sẽ xây cho ngươi không phải bằng gỗ đá mà là một dòng dõi trường tồn, vĩnh viễn.  

Chúng ta xây nên một ngôi nhà thờ mà ngôi nhà đó phải hiệp nhất tin tưởng, phó thác trong Chúa Kitô và như chúng ta thấy câu kinh thánh ở tiền sảnh “Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.

- Chữ H thứ hai là Hiệp nhất: Một ngôi nhà thờ không thể xây dựng được nếu cộng đoàn không hiệp nhất. Một cộng đoàn chia rẽ với Hội đồng Giáo xứ, với Cha xứ thì không thể xây dựng nên một ngôi nhà được tuy rằng ngôi nhà bằng gỗ đá này quan trọng nhưng ngôi nhà hiệp nhất còn cao trọng hơn.

- Chữ H thứ ba là Hiệp lực: Thánh Phaolô đã nhắc rằng “Mỗi chúng ta là một viên đá xây nên ngôi nhà của Thiên Chúa”, viên đá ấy là chính là đời sống của chúng ta kết nối với nhau bằng ân sủng của Thiên Chúa. Một ngôi nhà xây nhanh và bền vững phụ thuộc rất nhiều vào sự hiệp nhất và hiệp lực của cộng đoàn...

 


Sau bài giảng, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ trình Văn thư cho phép xây dựng nhà thờ mới cho Đức Cha Giáo Phận, sau đó Ngài trao lại cho Cha Chưởng ấn công bố công khai cho cộng đoàn giáo dân. Văn thư này được làm vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám Quản Tông Tòa- ấn ký.

Tiếp đến là nghi thức làm phép diện tích xây dựng ngôi nhà thờ mới. Nhà thờ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa là hình ảnh của Giáo hội và từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn tất đều nhờ bởi ơn Chúa, công sức của con người và nhờ vào sự đóng góp của những tấm lòng quảng đại.

Sau lời cầu nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho quý ân nhân là nghi thức làm phép và đặt viên đá móng đầu tiên. Đá là một chất liệu cứng nói lên sự vững bền và thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa. Đá cũng là biểu tượng của Đức Kitô là nền tảng của Giáo hội nên khi làm nghi thức này chúng ta đặt tất cả công trình vào Đức Kitô bởi không có người thì không có gì tồn tại.

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh thể.

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng Giáo xứ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý nam nữ Tu sĩ, quý cấp chính quyền và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt cám ơn Cha Giám tỉnh Gioan Baotixita, Cha Phó Giám tỉnh Mactinô, quý Cha và quý Thầy Dòng Ngôi Lời (SVD); đồng thời, cảm ơn quý anh chị em cộng tác viên Dòng Ngôi Lời đã luôn đồng hành và khích lệ Giáo xứ trong công cuộc truyền giáo và xây dựng ngôi nhà chung của giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Cha Giáo phận nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời bầu cử của Thánh Antôn Pađova luôn quan phòng và gìn giữ cho công việc xây dựng của giáo xứ luôn bình an và sớm hoàn thành theo thánh ý của Người.

 

 

Video: THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ VINH HÀ
 


 


 


 


 


 


 

 

 

HÌNH ẢNH

Bản tin và Hình ảnh: Quang Nguyên
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây