TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng 2 Tết

Thứ ba - 17/02/2026 22:26 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   107
Lúc 6 giờ sáng ngày 18.02.2026 (Mùng 2 Tết Bính Ngọ), cha GB Nguyễn Văn Huân, SVD, đã chủ sự Thánh lễ tại Giáo xứ Thổ Hoàng. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Phaolô, quý cha quê hương
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng 2 Tết


Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Mùng 2 Tết – Kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên


Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam, ngày Mùng 2 Tết được dành để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
 


Lúc 6 giờ sáng ngày 18.02.2026 (Mùng 2 Tết Bính Ngọ), cha GB Nguyễn Văn Huân, SVD, đã chủ sự Thánh lễ tại Giáo xứ Thổ Hoàng. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Phaolô, quý cha quê hương, cùng sự hiệp dâng của quý tu sĩ, sinh viên, học sinh, con cái giáo xứ làm ăn xa trở về và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 


Trong bài giảng, cha GB Nguyễn Kim Hướng nhấn mạnh: đạo hiếu không dừng ở hình thức, nhưng phải được thể hiện bằng tình yêu cụ thể mỗi ngày – một lời thăm hỏi, một sự chăm sóc, một thái độ kính trọng. Lời Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” nhắc nhớ mỗi người rằng cha mẹ là hình ảnh gần gũi của tình yêu Thiên Chúa. Không thể nói yêu mến Chúa mà lại dửng dưng với đấng sinh thành. Sự vô tâm, bỏ mặc khiến cha mẹ cô đơn cũng là điều trái nghịch với đạo hiếu.

Kính nhớ tổ tiên không chỉ là hương hoa hay mâm cỗ, nhưng là đời sống hiếu thảo, hòa thuận và đức hạnh của con cháu. Một gia đình yêu thương, anh chị em biết tha thứ cho nhau chính là lễ vật quý giá dâng lên tổ tiên. Người Công giáo kính nhớ tổ tiên trong niềm hy vọng Phục Sinh, tin rằng tình yêu không bị chia cắt bởi cái chết.

Kết thúc bài giảng, cha GB Nguyễn Kim Hướng mời gọi cộng đoàn thực hiện một “cuộc đổi mới” trong gia đình: đừng để cha mẹ già cảm thấy mình là gánh nặng; hãy dành thời gian lắng nghe; hãy yêu thương khi còn có thể.

 


Trong Thánh lễ, cha quản xứ Phaolô cũng tổ chức chúc thọ và trao quà cho quý ông bà cố cùng các cụ từ 75 tuổi trở lên trong giáo xứ.

Tiếp nối ý nghĩa ngày Mùng 2, vào lúc 17 giờ cùng ngày, Thánh lễ được cử hành tại Nghĩa trang giáo xứ để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân và ân nhân đã được Chúa gọi về.
 


Hình Ảnh
 

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây