TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx Vinh Quang: Thánh lễ Mồng 2 Tết Bính Ngọ

Thứ tư - 18/02/2026 03:29 | Tác giả bài viết: J.B Kha Nguyễn |   78
Vào sáng Mồng Hai Tết Bính Ngọ, ngày 18.02.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang đã quy tụ nơi ngôi Thánh đường thân thương để long trọng cử hành Thánh lễ Kính nhớ Tổ tiên
Gx Vinh Quang: Thánh lễ Mồng 2 Tết Bính Ngọ
Giáo xứ Vinh Quang: Thánh lễ Mồng 2 Tết Bính Ngọ
 
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu xuân năm mới, Giáo hội dành riêng ngày Mồng Hai Tết để kính nhớ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ – những người đã sinh thành và dưỡng dục mỗi người. Hòa chung tâm tình đó, vào sáng Mồng Hai Tết Bính Ngọ, ngày 18.02.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang đã quy tụ nơi ngôi Thánh đường thân thương để long trọng cử hành Thánh lễ Kính nhớ Tổ tiên, hay còn được gọi với tên trìu mến là “Thánh lễ Báo Hiếu”.

Thánh lễ được gia đình Tu sĩ, Sinh viên, Học sinh và Ơn gọi phụ trách, thay cho toàn thể đoàn con cái trong Giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành. Đây không chỉ là dịp để cầu nguyện cho tổ tiên, mà còn là cơ hội để mỗi người ý thức hơn về đạo hiếu – một giá trị thiêng liêng trong truyền thống dân tộc và đức tin Kitô giáo.

 

Thánh lễ do cha Quản xứ Anre Trần Thế Minh chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha đồng hương Vinh Quang: cha Giuse Nguyễn Quang Diệu, cha Phê-rô Nguyễn Đình Khánh, cha Benedicto Võ Đình Dương cùng thầy Phó tế phụ lễ. Hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, nghi thức báo hiếu được cử hành cách trang nghiêm và đầy xúc động. Những đóa hoa tươi thắm được cài lên ngực các bậc đại diện cho ông bà, cha mẹ như biểu tượng của lòng hiếu thảo, sự kính trọng và biết ơn của đoàn con cháu. Những cử chỉ đơn sơ nhưng chất chứa tình cảm thiêng liêng, nhắc nhớ mỗi người về công ơn trời biển của đấng sinh thành.

 


Trong bài giảng, thầy Phó tế Đa-minh mời gọi cộng đoàn ý thức rằng gia đình chính là cội nguồn của mỗi người, nơi có ông bà, cha mẹ đã âm thầm hy sinh để con cái được lớn khôn. Đạo hiếu không phải là những điều lớn lao, mà được thể hiện qua đời sống biết ơn, yêu thương và quan tâm đến cha mẹ mỗi ngày. Lời Chúa nhắc nhở người Kitô hữu phải thảo kính cha mẹ như một phần của đời sống đức tin, bởi con đường đến với Thiên Chúa luôn gắn liền với tình yêu dành cho gia đình. Thầy cũng cách riêng nhắn nhủ những người trẻ, dù học tập hay làm việc xa nhà, hãy luôn nhớ trở về với gia đình bằng lòng biết ơn, sự quan tâm và lời cầu nguyện. Những cử chỉ đơn sơ, những lời hỏi han chân thành chính là cách sống đạo hiếu cụ thể và đẹp lòng Chúa nhất.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ đã công bố và trao những phần thưởng đến các em đạt thành tích tốt trong học tập: tốt nghiệp và trúng tuyển vào cao đẳng, đại học, cao học trong năm vừa qua. Đặc biệt hơn Giáo xứ còn chúc mừng các anh chị Giáo lý viên đã tốt nghiệp các khoá học Cao đẳng Giáo lý mà Giáo phận tổ chức. Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của các em, mà còn là niềm vui chung của gia đình và cộng đoàn, đồng thời là lời động viên để các em tiếp tục cố gắng, sống xứng đáng với công ơn cha mẹ và sự nâng đỡ của giáo xứ.

 


Thánh lễ khép lại trong tâm tình sốt sắng, bình an và tràn đầy niềm hy vọng. Ước mong rằng, qua Thánh lễ Báo Hiếu đầu năm, mỗi người trong cộng đoàn sẽ luôn biết sống hiếu thảo, yêu thương gia đình và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để từ đó xây dựng một cộng đoàn đức tin hiệp nhất, yêu thương và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong suốt năm mới.
J.B Kha Nguyễn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây