Gx. Phúc Lộc – 108 em Rước lễ lần đầu
BTT Gx. Phúc Lộc
2025-06-22T04:25:13-04:00
2025-06-22T04:25:13-04:00
https://gpbanmethuot.net/sinh-hoat/gx-phuc-loc-108-em-ruoc-le-lan-dau-19748.html
https://gpbanmethuot.net/uploads/news/2025_06/phucloc.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 22/06/2025 04:23 |
Tác giả bài viết: BTT Gx. Phúc Lộc |
60
Hôm nay Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngày 22/06/2025, 108 em thiếu nhi Giáo xứ Phúc Lộc vui mừng được Rước lễ lần đầu
GIÁO XỨ PHÚC LỘC – 108 EM THIẾU NHI ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
. "Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi phút giây êm đềm, được rước Chúa trong cuộc đời"
Sau những ngày tháng mong chờ, hôm nay Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa ngày 22/06/2025, 108 em thiếu nhi Giáo xứ vui mừng được Rước lễ lần đầu. Niềm vui ngày hồng phúc không chỉ của riêng các em, mà còn cho cả gia đình và cộng đoàn Giáo xứ.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 7g30' do Cha Quản xứ Antôn chủ sự. Ngay từ lúc 7g15', 108 em thiếu nhi chuẩn bị được Rước lễ lần đầu cùng quý phụ huynh nghiêm trang sốt sắng trong đoàn rước, tiến vào ngôi thánh đường Giáo xứ với tiếng ca lên đền.
Hiệp dâng trong Thánh lễ, có sự hiện diện của Cha Vinhsơn Trần Bảo Quốc, quý BTV HĐGX, quý Soeurs, các anh chị Giáo lý viên và đông đảo các em thiếu nhi.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Vinhsơn đã nhắc lại về mầu nhiệm Thánh Thể, để mọi người Kitô hữu thấy được vai trò quan trọng của Mình Máu Thánh Cứu độ của Chúa Kitô. Ngài nhắn nhủ với cộng đoàn: Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, chính là lãnh nhận sức sống Thần linh, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người chúng ta, cách đặc biệt là với các em sắp được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, và nhắc nhở phụ huynh phải sống thật tốt để làm gương sáng tốt lành cho các em noi theo.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị phụ huynh, đã nói lên tâm tình tri ân cảm tạ quý Cha, quý Soeurs, quý BTV HĐGX, các anh chị Giáo lý viên cùng cộng đoàn hiện diện trong ngày trọng đại này.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em luôn vững bước trên con đường tình yêu, mà Chúa dành riêng cho các em, và Người sẽ nuôi sống linh hồn các em bằng của ăn thiêng liêng.
Xem thêm HÌNH ẢNH
BTT Gx. PHÚC LỘC.