GIÁO XỨ PHÚ XUÂN - CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – 32 EM LÃNH NHẬN HỒNG ÂN THÁNH THỂ.
Sáng ngày 22/6/2025, Chúa nhật Mình và Máu Thánh Chúa (CN XII TN). Vào lúc 8g30, Cha Quản xứ Phaolô đã chủ tế Thánh lễ và ban Bí tích Thánh Thể cho 32 em thiếu nhi Giáo xứ Phú Xuân.
Để chuẩn bị cho các em có được tâm hồn trong sạch đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Trong thời gian qua, các em đã chuyên chăm học hỏi Lời Chúa, nhờ sự truyền đạt tận tình của quý Sơ, quý anh chị GLV. Đặc biệt ngày hôm qua, Cha Quản xứ đã ban Bí tích Hòa giải cho các em và quý phụ huynh, hầu chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón nhận Hồng ân trong Thánh lễ sáng nay tại Thánh đường Giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ đã mời gọi mọi người sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, và tạ ơn Chúa đã ban hồng phúc tràn đầy lên cộng đoàn, quý phụ huynh, đặc biệt là 32 em sắp sửa được rước lễ lần đầu.
Sau công bố Lời Chúa, trong bài chia sẻ, Cha Quản xứ đã nhắc đến những phép lạ Thánh Thể đã từng xảy ra trên thế giới. Đáng chú ý mới nhất (vào ngày 31/5/2025) Tòa Thánh đã công nhận phép lạ khuôn mặt Chúa Kitô xuất hiện trên Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ tại Ấn Độ, trong khi cử hành Thánh lễ (vào ngày 15/11/2013). Ngài nhấn mạnh, sau khi truyền phép bánh không còn là bánh nữa, rượu không còn là rượu nữa, mà trở thành Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, dẫu Bánh được bẻ ra, chia ra nhiều lần đi nữa, nhưng vẫn giữ trọn vẹn Mình và Máu của Đấng Cứu chuộc.
Nhờ Giao Ước mới, Mình và Máu Chúa đã trở nên thần lương nuôi dưỡng linh hồn cho những ai tin vào Người để được hưởng phúc muôn đời.
Hôm nay các em được sạch đẹp từ trong ra ngoài, và đã chuẩn bị xứng đáng để Chúa cư ngụ trong lòng, lần đầu tiên các em được tiến lên tham dự vào bàn tiệc Thánh, được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hơn, kể từ hôm nay và mãi mãi.
Qua đó, Cha Quản xứ cũng mong muốn với các bậc phụ huynh tiếp tục cầu nguyện, và tạo điều kiện tốt nhất để các em siêng năng tham dự Thánh lễ hằng ngày, hầu luôn được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là của ăn dưỡng nuôi linh hồn suốt cuộc đời của các em.
Trong phần hiệp lễ, với cây nến được đốt sáng trên tay, một lần nữa nói lên đức tin của các em đối với Bí tích cực trọng, mà các em được lãnh nhận qua Cha Quản xứ trao ban trong bầu khí nghiêm trang, long trọng và sốt sắng.
Trước khi cộng đoàn nhận lãnh phép lành cuối lễ, vị đại diện thay mặt quý phụ huynh đã phát biểu bày tỏ sự biết ơn đối với Cha Quản xứ, Quý Soeurs, HĐGX, các anh chị Giáo lý viên, các bậc phụ huynh, trong thời gian qua đã hết lòng quan tâm vì lòng yêu thương, dày công dạy dỗ, hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho các em học hỏi, trau dồi đức tin để đạt được niềm vui hôm nay thêm tràn đầy và trọn vẹn tình Chúa, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình và cộng đoàn Giáo xứ.
Tiếp sau lời cảm ơn của vị đại diện, Cha Quản xứ đã thay mặt cộng đoàn, đón nhận đoá hoa tươi thắm của quý phụ huynh, Ngài cũng ghi nhận và cảm ơn cách đặc biệt đối với mọi người đã cộng tác với Ngài trong vai trò giáo dục đức tin cũng như chuẩn bị mọi sự được tốt đẹp, để các em xứng đáng đón nhận Bí tích cao trọng mà các em hằng khát khao, ao ước.
Bài ca cảm tạ được cộng đoàn cất lên, đã nói lên biết bao điều tạ ơn Chúa, tri ân, cảm tạ nhau trước nhan Chúa trong Thánh lễ hôm nay.
Sau phép lành cuối lễ, những tấm hình đã được ghi lại thời khắc trọng đại trong cuộc đời của các em cùng với Cha Quản xứ Phaolô và những người thân yêu!
✓ Trước đó vào ngày 18/6, lúc 6g00 Cha Quản xứ đã chủ tế Thánh lễ và ban Bí tích Thánh Thể cho 19 em rước lễ lần đầu tại Giáo điểm H'Mông.







Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Jos. Trường Sanh
Ảnh: Alexu Xuân Tuấn
Truyền thông Giáo xứ Phú Xuân