TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Xứ Kim Mai: Mừng Kính Thánh Monica.

Thứ năm - 27/08/2026 19:10 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   66
Trong tâm tình hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, ngày 27/8/2026, Giáo xứ Kim Mai đã long trọng mừng kính Thánh Monica – vị Thánh Bổn mạng của các bà Mẹ và cũng là ngày bổn mạng của  Đoàn Hiền Mẫu.
Giáo Xứ Kim Mai: Mừng Kính Thánh Monica.
GIÁO XỨ KIM MAI MỪNG KÍNH THÁNH MONICA – BỔN MẠNG ĐOÀN HIỀN MẪU
Trong tâm tình hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, ngày 27/8/2026, Giáo xứ Kim Mai đã long trọng mừng kính Thánh Monica – vị Thánh Bổn mạng của các bà Mẹ và cũng là ngày bổn mạng của  Đoàn Hiền Mẫu.
 
 
 

Một ngày mừng Bổn mạng đầy ý nghĩa đã diễn ra từ 7g30 đến 15g30, với nhiều hoạt động sinh hoạt, học hỏi Giáo lý và giao lưu. Quý bà, quý chị em Hiền Mẫu đã cùng nhau quy tụ dưới mái nhà chung Giáo xứ Kim Mai trong bầu khí yêu thương, vui tươi và hiệp nhất.
 
 
 

Ngày sinh hoạt được khai mạc với sự hiện diện của Cha Quản xứ Tôma Aquinô, Cha Quê hương Giuse cùng quý chức trong Giáo xứ. Qua những lời chia sẻ và huấn từ đầy tâm huyết, quý chị em được mời gọi ý thức hơn về ơn gọi và vai trò cao quý của người phụ nữ, người mẹ trong gia đình cũng như trong đời sống Giáo xứ.
Đặc biệt, qua giờ học hỏi và chia sẻ Giáo lý, quý Hiền Mẫu cùng nhìn lên gương sáng của Thánh Monica – người mẹ đã kiên trì trong đức tin, không ngừng cầu nguyện và hy sinh cho gia đình. Các trò chơi, câu đố vui Kinh Thánh và những hoạt động giao lưu cũng mang lại bầu khí vui tươi, gắn kết và đầy tình thân ái.

 
 
 

 

Đỉnh cao của ngày mừng Bổn mạng là Thánh lễ trọng thể kính Thánh Monica được cử hành vào lúc 17g45.
 

Trong bài giảng, Cha Quê hương Giuse đã tôn vinh vai trò cao quý của người mẹ qua hình ảnh Thánh Monica và người phụ nữ góa thành Nain. Những giọt nước mắt của người mẹ không chỉ nói lên nỗi đau, mà còn trở thành lời cầu nguyện âm thầm, kiên trì và đầy sức mạnh trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua đó, các bà mẹ được mời gọi luôn giữ vững niềm hy vọng, không ngừng cầu nguyện và phó thác gia đình, con cái trong tay Chúa.
Tiếp nối là Phần Phụng Vụ Thánh Thể

 

Sau lời nguyện hiệp lễ, bà Đoàn trưởng Đoàn Hiền Mẫu đã đại diện quý chị em bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Cha, quý Soeur, quý chức, các ban ngành, đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và hiệp thông trong ngày lễ mừng Bổn mạng.
 

Đáp lời, Cha Quản xứ Tôma chia sẻ về Thánh Monica – biểu tượng của lòng kiên trì, tình mẫu tử và sức mạnh của đời sống cầu nguyện. Những giọt nước mắt của Thánh Monica cuối cùng đã trở thành niềm vui khi người con trở về với Chúa.
Đặc biệt, ngày mừng kính Thánh Monica năm nay cũng diễn ra vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, trong dịp mùa Vu Lan – thời điểm nhắc nhớ về lòng hiếu kính, biết ơn và tình yêu dành cho các bậc sinh thành. Sự trùng hợp này trở thành một nét đẹp ý nghĩa, khi trong những truyền thống đức tin khác nhau, con người vẫn có thể gặp nhau nơi những giá trị nhân bản cao quý: trân trọng công ơn cha mẹ, sống lòng hiếu thảo và ghi nhớ những hy sinh dành cho gia đình.
Cha mời gọi quý Hiền Mẫu noi gương Thánh Monica, luôn yêu thương, kiên trì cầu nguyện và trao truyền đức tin cho con cháu, để những hy sinh âm thầm của người mẹ trở thành nguồn phúc lành cho gia đình và thế hệ mai sau.

 

Ngày mừng Bổn mạng khép lại trong niềm vui, hiệp nhất và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Thánh Monica chuyển cầu cùng Chúa cho quý bà, quý chị em luôn được mạnh khỏe, bình an, sống vững vàng trong đức tin và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng ngay trong gia đình.
Thánh Monica – Xin cầu cho chúng con!
BTT Giáo Xứ Kim Mai

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây