TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Kính Thánh Nữ Monica

Thứ tư - 26/08/2026 23:31 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   25
Lúc 5g00 ngày 27/08/2026, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica – bổn mạng các bà mẹ và Ca đoàn Hiền Mẫu trong giáo xứ.
DSC 9139

 

Thánh Lễ Kính Thánh Nữ Mônica

Trong tâm tình tạ ơn, lúc 5g00 ngày 27/08/2026, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam (giáo hạt Mẫu Tâm) long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica – bổn mạng các bà mẹ và Ca đoàn Hiền Mẫu trong giáo xứ.
 
 
Để chuẩn bị tâm hồn cho cộng đoàn, tối ngày 26/08, Cha Đa Minh Nguyễn Đức Huân, O.P. đã có buổi tĩnh tâm dành riêng cho các hiền mẫu. Qua hình ảnh Thánh nữ Mônica, Ngài khắc họa tình yêu thương kiên trì của người mẹ – một sự đồng hành không bỏ cuộc, luôn hiện diện và hy vọng như Đức Maria trên đường Thập giá.
 
 
Cha Đa Minh cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng thời đại: nhiều gia đình đang xa cách trong tâm hồn dù ở gần nhau về không gian. Khi con cái chìm đắm trong thế giới ảo và cha mẹ vô tình khoán trắng việc giáo dục cho công nghệ hay nhà trường, gia đình cần cấp thiết trở lại với các tương quan thực: biết dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và cùng nhau cầu nguyện. Chính sự kiên trì trong nước mắt của Mônica đã biến đổi người chồng và đưa Augustinô trở thành vị Thánh lớn của Hội Thánh, minh chứng rằng sự hiện diện yêu thương mỗi ngày chính là mảnh đất cho ơn Chúa biến đổi.
 
 
Bước vào Thánh lễ sáng 27/08, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Công Anh mời gọi cộng đoàn phó thác và học hỏi tinh thần của vị Thánh bổn mạng: "Điều con người tưởng như không thể, với Thiên Chúa mọi sự đều có thể, khi chúng ta cộng tác bằng đức tin."
 

 
Trong bài chia sẻ Lời Chúa về tinh thần tỉnh thức, Cha Giuse nhấn mạnh: Tỉnh thức không phải là sống trong sợ hãi, mà là trân trọng từng giây phút hiện tại, chu toàn bổn phận bằng tình yêu và sự phục vụ. Người mẹ chính là hình mẫu đầu tiên gieo mầm đức tin và dạy con cái hiểu về tình yêu chân thật – một tình yêu quảng đại, vị tha và hướng thiện. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mônica, Cha Quản xứ dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các hiền mẫu cùng các linh hồn đã qua đời, xin Chúa ban bình an và sức mạnh nâng đỡ các gia đình trước những cám dỗ thời đại.
 
 
Sau Thánh lễ, vào lúc 7g30, các bà mẹ đã hội tụ tại khuôn viên nhà thờ để tham gia chương trình sinh hoạt chung. Những phần thi giáo lý sôi nổi hòa quyện cùng các trò chơi thi đua đã mang lại bầu khí tràn ngập tiếng cười, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đoàn.

 
 
Ngày lễ bổn mạng khép lại nhưng mở ra một hành trình mới. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mônica, nguyện chúc các hiền mẫu Giáo xứ Hòa Nam luôn giữ vững ngọn lửa mến, tiếp tục là trụ cột tinh thần âm thầm gieo rắc hạt giống đức tin và tình yêu thương trong gia đình cũng như giữa cộng đoàn.

Hình ảnh                         
Tiến Hùng

 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây